Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Marốc: Đào tạo người nữ sinh độc lập

Tạp Chí Giáo Dục

Các nữ sinh Marốc đang học bài (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T
Nép mình bên cánh đồng cây ô liu vài dặm về phía nam Marrakesh là một ngôi trường xinh xắn được sơn màu hồng, đầy ắp tiếng cười cũng như tiếng trò chuyện của các bạn nữ sinh. Học sinh của trường này đều là nữ và thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, đến từ những ngôi làng thuộc khu vực gần đó. Họ cùng nhau may vá, thêu thùa theo mẫu và đọc những bài hội thoại bằng tiếng Pháp.
Trường Riad Zitoune được thành lập hơn 10 năm trước bởi một nhà hảo tâm người Marốc. Ở đây chương trình không chỉ dạy cho các cô gái nông thôn biết đọc, biết viết mà còn mang đến cho họ cơ hội đấu tranh cho sự độc lập cá nhân.
Bà Zhour Sebti, nhà sáng lập trường cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là hướng dẫn họ các kỹ năng và chính những kỹ năng này có thể giúp họ độc lập về mặt tài chính. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn: Tiếp tục học tập hoặc đến thành phố tìm một việc làm phù hợp”. Cách đây 50 năm, bà Zhour Sebti đã thành lập Tổ chức Tarah Sebti để xóa bỏ nạn mù chữ tại Marốc, đất nước theo UNESCO đánh giá có hơn 40% dân số hiện vẫn không thể đọc – viết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, những thử thách mà họ phải đối mặt còn khó khăn hơn nhiều. Các bé trai được cho đến trường đi học nhưng những em nữ phải ở nhà phụ giúp công việc gia đình và trông em nhỏ.
Năm 1998, bà Sebti đã tạo ra một bước tiến khác khi bắt đầu tiến hành chương trình học kéo dài ba năm. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh cách đọc, viết; ngoài ra họ còn được học những kỹ năng đào tạo như thêu thùa, may vá để họ có thể độc lập tài chính trong tương lai. Vào những ngày mới thành lập, chỉ có 40 học sinh đăng ký học. Ngày nay, con số này đã lên đến 100 em. Cũng có trường hợp một số học sinh không được đi học do đã quá tuổi để đăng ký học ở các trường chính quy, họ đến đây và ngồi cạnh các em học sinh nhỏ hơn và luyện đọc từng con chữ. Tổ chức Mohamed V – một tổ chức phi chính phủ khác hỗ trợ xe buýt đưa đón học sinh mỗi ngày để tạo điều kiện cho các bé gái đến lớp.
Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ. Saadia El Hazmiri, quản lý nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi đi đến từng ngôi làng nhằm mục tiêu tuyên truyền, giải thích cho các bậc phụ huynh hiểu về sự cần thiết của việc cho các bé gái trong gia đình họ đến trường. Tuy nhiên, chúng tôi chưa sử dụng hết khả năng tuyển sinh của trường. Tôi luôn mơ về một ngày nào đó không xa, các em sẽ đến trường thật nhiều và chúng tôi không thể nhận thêm học sinh do đã đủ số lượng đăng ký. Nhưng thật đáng buồn là hiện nay nhiều em nữ bị buộc phải đến các xí nghiệp làm việc hoặc thu hoạch quả ô liu trên đồng để có được 2 đôla một ngày thay vì được đến trường đi học. Trở ngại lớn nhất chính là cha mẹ các em hoàn toàn tin tưởng và luôn nghĩ rằng chẳng có lý do gì để con gái của họ phải được giáo dục tại trường”.
Trường Riad Zitoune được xây hai tầng và có rất nhiều cây xanh xung quanh. Mỗi lớp học đều có bảng, một số lớp có thêm những chiếc máy may, và giờ đây họ đã được trang bị cả phòng máy vi tính. Sau những bài tập đọc, học sinh còn được học tiếng Pháp và các em rất thích thú với hoạt động này. Đây dường như là những thời điểm vui vẻ nhất trong ngày; các em cười đùa, giúp đỡ nhau luyện đọc ngôn ngữ mà trước đây, có lẽ các em chưa từng nghĩ mình có thể có khả năng sử dụng được. Nhà trường hy vọng trong tương lai sẽ bổ sung giờ học nấu ăn vào thời khóa biểu.
Sebti là một góa phụ, vợ của một trong những người thuộc quân đội nổi tiếng nhất Marốc – Tướng Driss Ben Omar. Bà đã xây dựng ngôi trường trên chính vùng đất của mình ở khu vực L’Ourika và sống cách đó khoảng một dặm (khoảng 1,6km) trong một ngôi nhà trông ra cánh đồng cây ô liu. Khoảng thời gian không làm công việc vườn tược hoặc các công tác quyên góp từ thiện, bà đến thăm các em nữ sinh và còn hướng dẫn cách thêu, công việc mà bà dành cả một niềm đam mê.
Bà Sebti rất tự hào khi nói rằng ngôi trường này đã giúp nhiều em nữ sinh tránh khỏi việc kết hôn quá sớm và do đó không đánh mất cơ hội được đến trường tiếp cận với tri thức. Mặc dù vậy, mong ước lớn nhất của bà là những nữ sinh này sẽ trở thành những người phụ nữ độc lập, những người đấu tranh với sự ngu dốt để xóa bỏ tình trạng mù chữ tại Marốc.
 (theo globalpost.com)
Gia Huy

Bình luận (0)