Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Mất 2 quả 11m, Arteta mô tả giống như 2 vụ scandal

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Mikel Arteta đã nổi điên sau khi trọng tài từ chối cho Arsenal hưởng 2 quả phạt đền trước Newcastle.
Arteta phản ứng với trọng tài bàn
Rạng sáng nay, chuỗi trận thăng hoa của Arsenal đã bị Newcastle chặn lại với trận hòa 0-0 ngay tại Emirates. Cho dù vẫn đứng đầu bảng, nhưng Pháo thủ có nguy cơ bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm.
Ở trận đấu này, Arsenal vẫn là đội chơi hay hơn và áp đảo Newcastle trong suốt 90 phút. Họ tạo ra hai tình huống có thể được hưởng phạt đền nhưng đều bị trọng tài Andy Madley và tổ VAR từ chối.
Đầu tiên là tình huống Dan Burn kéo áo Gabriel ở cuối hiệp 1. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ của Newcastle đã nắm áo Gabriel trong khi theo kèm và khiến ngôi sao của Arsenal không thể bật lên đánh đầu.
Tình huống thứ hai đến ở phút 90+5, khi Granit Xhaka tạt bóng trúng tay của Jacob Murphy trong vòng cấm Newcastle. Ở pha bóng này, các cầu thủ Arsenal cũng như HLV Mikel Arteta phản ứng cực kỳ quyết liệt, nhưng trọng tài Andy Madley không thay đổi quyết định. Ông thậm chí không xem lại video.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arteta tức giận mô tả đây là “2 vụ scandal”. Ông nói: “Đó là 2 quả phạt đền, 2 vụ scandal”.
“Tôi thực sự tự hào với cách chúng tôi chơi bóng. Chúng tôi đã thống trị trận đấu và mở ra nhiều khoảng trống để khai thác. Tất nhiên, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn và tạo áp lực lớn hơn. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải phạt đền hay không phạt đền. Đó rõ ràng là 2 quả phạt đền”.
Sau đó, HLV Arteta từ chối đưa ra bình luận về các trọng tài. Ông gạt phăng các câu hỏi liên quan đến Andy Madley và VAR: “Ông ta có còi nên ông ta có quyền quyết định trong trận đấu. Tôi không ở đây để nói về các trọng tài”.
Lục Tốn (theo bongdaso)

Bình luận (0)