Y tế - Văn hóaThư giãn

Mắt bão – câu chuyện của những người trẻ…

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà văn Phan Hồn Nhiên hiện đang công tác tại Báo Hoa Học Trò – Sinh Viên Việt Nam, là một cây bút quen thuộc với giới trẻ qua những tác phẩm đã xuất bản gồm các tập truyện ngắn Dốc mưa, Giao mùa, Đôi giày vuông, Cú nhảy ban mai, Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian (in chung nhà văn Vũ Đình Giang); truyện dài Chiếc vòng đồng đen, Dạt vòm, Công ty… Mới đây nhất, chị cho ra đời tập truyện dài Mắt bão được độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Với Mắt bão, Phan Hồn Nhiên có một cái nhìn thông suốt nhưng gần gũi, đầy vị tha về một lớp người trẻ của xã hội Việt Nam đương đại. Câu chuyện xoay quanh về những bước thăng trầm, có khó khăn, có vấp ngã và cũng có thành công trên con đường sự nghiệp và cuộc sống của những người bạn trẻ tuổi. Đó là một Thái Vinh thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ có quyền chức nhưng cô lại chọn cho mình một lối sống buông thả. Đơn giản vì trong sự giàu có ấy, cô thiếu hẳn tình thương, sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ – cái mà cô cần nhất. Hay Vĩnh – với lớp vỏ bề ngoài đĩnh đạc, kiên định, hạnh phúc nhưng bên trong anh là sự mất phương hướng của tuổi trẻ, một sự trống rỗng ghê gớm. Một nhân vật khác là Hữu, xuất thân trong một gia đình nghèo, chống chọi với cuộc sống nghèo khó. Những tưởng khi thành đạt anh sẽ tìm thấy sự đồng cảm với những người xuất thân giống như mình. Nhưng không, Hữu luôn tìm mọi cách đi lên bằng những thủ đoạn để loại bỏ đối thủ cũng như thu lợi bất chính về mình. Tuy nhiên, trong cái vòng xoáy ấy, vẫn còn tìm được những người trẻ sống đẹp như Hải – một sinh viên luôn tự tin vào chính mình, có khát vọng và mục đích chính đáng, Hải đã từng bước tìm cho mình một công việc bằng chính năng lực của bản thân… Câu chuyện còn đề cập đến nhiều vấn đề xã hội của những người trẻ như chụp ảnh nude, quan hệ đồng tính, những tranh chấp giành giật chỗ đứng và vị trí trong xã hội… Nhà văn Đoàn Thạch Biền nhận xét: “Mỗi lần đọc truyện của Phan Hồn Nhiên đều khám phá được những bất ngờ thú vị trong từng trang viết. Cách viết của Nhiên không quá gay cấn, tạo sự tò mò mà nó từng bước dẫn dắt người đọc vào thế giới của những con người trẻ mà chúng ta luôn bắt gặp xung quanh cuộc sống. Trong sự nghiệp viết lách, Nhiên luôn muốn thử nghiệm, và sự thử nghiệm của cô luôn tạo sự hấp dẫn, hứng thú cho bạn đọc…”.

Riêng Phan Hồn Nhiên bộc bạch: “Tôi làm báo cho giới trẻ, nên có cơ hội quan sát người trẻ khá kỹ. Khi phát hiện ra những phẩm chất mới mẻ, những mặt mâu thuẫn khác lạ tồn tại bên trong những người trẻ hiện đại, tôi không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng nắm bắt, tìm tòi, mổ xẻ ngay trên trang viết. Sự ra đời của Mắt bão cũng xuất phát từ cách làm ấy…”.

Truyện dài 363 trang, phần bìa sách tao nhã do họa sĩ Vũ Đình Giang đảm nhận. Giá bán 55.000 đồng. NXB Văn nghệ ấn hành.

S.MINH

Bình luận (0)