Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski đồng loạt chấn thương khiến Arsene Wenger đang như ngồi trên đống lửa vì trong tay ông lúc này không còn một thủ thành nào đáng tin cậy.
Trong khi sự lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn của Arsenal là Szczesny hiện vẫn còn cần đến khoảng 3 tuần nữa mới hoàn toàn bình phục sau ca chấn thương mắt cá gặp phải trước đó thì Wenger lại phải đón nhận một hung tin từ Ba Lan khi các bác sỹ thông báo rằng Fabianski bị dứt dây chằng mắt cá trong quá trình luyện tập cùng ĐTQG.
|
Mannone sẽ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Wenger |
Việc cả 2 thủ môn hàng đầu tại sân Emirates đồng loạt ngồi ngoài khiến vị chiến lược gia người Pháp đứng ngồi không yên, nhất là Arsenal đang phải đối đầu với một lịch thi đấu dầy đặc và khó khăn trước mắt. Đầu tiên, họ sẽ phải tiếp đón Norwich tại Premier League và sau đó là Schalke tại Champions League. Tiếp sau đó là 2 trận derby thành London với Fulham và Tottenham.
Thực tế thì trong tay Wenger hiện vẫn còn 3 thủ môn nữa gồm Vito Mannone, 27 tuổi, Damian Marinez, 20 tuổi, và James Shea, 21 tuổi, song không một ai trong số những thủ thành này hứa hẹn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ vốn không được đánh giá cao của Arsenal. Mannone, sự lựa chọn số 3 tại Emirates, xem chừng nhiều khả năng sẽ được Wenger dùng tạm trong giai đoạn khủng hoảng này.
Trong một diễn biến khác, Jack Wilshere vừa mang đến một tin vui cho Arsenal khi anh đã có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu với Chelsea hôm vừa qua. Với đà phục hồi này, nhiều khả năng trong tuần tới anh có thể trở lại phục vụ cho "Pháo thủ" sau hơn một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Văn Biển (theo TTVH)


Bình luận (0)