Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mất mạng vì chấn chỉnh người uống bia nói năng thiếu văn hoá

Tạp Chí Giáo Dục

Buổi chiều, trong lúc uống bia, Đào Văn Quyết (SN 1993, trú thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã buông những lời thiếu văn hoá. Một người anh cùng thôn ngồi gần đó nghe được liền chấn chỉnh Quyết. Sẵn có hơi men trong người, Quyết về nhà lấy kiếm đến quán bia đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bia vào lời ra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Đào Văn Quyết (SN 1993, trú thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi giết người.

Đối tượng ào Văn Quyết.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 7.1, tại quán bia nhà anh Đào Văn Tình (xóm 3, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường) có 2 nhóm thanh niên ngồi uống bia ở hai bàn khác nhau. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết: Trong lúc uống bia, Quyết có những lời lẽ văng tục. Anh Nguyễn Văn Thái (SN 1981, trú cùng địa chỉ trên) cho rằng Quyết nói như vậy là xúc phạm đến mẹ của mình nên bảo Quyết không được nói như vậy. Sẵn có hơi men trong người, Quyết cầm cốc bia trên tay ném vào mặt anh Thái nhưng không trúng. Được mọi người can ngăn, Quyết bỏ về còn anh Thái vẫn ngồi uống bia với bạn tại quán. Hậm hực vì những câu nói của anh Thái, Quyết về nhà lấy kiếm đến quán bia đâm liên tiếp vào người anh Thái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau đó, Quyết bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh Thái được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và tiến hành truy bắt đối tượng gây án Đào Văn Quyết. Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều mũi trinh sát để truy bắt đối tượng ngay trong đêm, phòng trường hợp Quyết sang Trung Quốc trốn ở nhà người quen. Thông qua các mối quan hệ gia đình và bạn bè của đối tượng, đến 20h cùng ngày, đối tượng Quyết đã ra tự thú ở Công an TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của đối tượng cũng phù hợp với thông tin từ các nhân chứng, chứng cứ thu thập tại hiện trường và kết quả khám nghiệm pháp y nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng giấu kiếm vào một bể đựng bùn nước ở khu trang trại của người dân, đón xe taxi bỏ trốn theo hướng Việt Trì lên Hà Giang với ý định sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do được gia đình vận động ra tự thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nên Quyết đã từ bỏ ý định.

Đau lòng người thân

Đau xót trước cái chết của người con trai, bà Dương Thị Lực không kìm nổi nước mắt: “Lúc đó, khoảng 19h30, tôi nhận được cuộc điện thông báo hung tin, Thái bị người khác chém, đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi tôi cùng người nhà tới bệnh viện, bác sĩ thông báo, Thái bị thương rất nặng, không thể cứu chữa được”.

Được biết, anh Thái là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học đi làm thuê kiếm sống. Một người hàng xóm của nạn nhân chia sẻ: “Anh Thái là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng anh rất chịu khó làm ăn, có 3 đứa con (2 gái, 1 trai). Chỉ khổ người vợ một nách 3 đứa con thơ dại, đứa con gái út mới được 17 tháng”.

Anh Nguyễn Văn Bình (anh trai nạn nhân) cho biết: “Từ hôm sự việc xảy ra, bố mẹ tôi ngày nào cũng đứng trước di ảnh em tôi khóc. Tôi mong pháp luật sẽ sớm mang lại sự công bằng cho em tôi, để em tôi được nghỉ ngơi thanh thản nơi chín suối”.

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Quyết chưa có tiền án, tiền sự nhưng tính tình ngang bướng, thường xuyên tụ tập bạn bè rượu chè, gây gổ với trai làng nên trong nhà đối tượng luôn thủ sẵn dao kiếm.

Theo LĐO

 

Bình luận (0)