Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mắt Ngọc diện áo dài tha thướt

Tạp Chí Giáo Dục

Duy Uyên, Thúy Nga và Hoàng Oanh chọn tà áo dài dân tộc để thể hiện sự trưởng thành của nhóm.

Những hình ảnh thướt tha này cũng được Mắt Ngọc chọn đưa lên bìa CD mới nhất, có tên giản dị Ngọc. Đây là album thứ 4, đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát của nhóm.

"Có những lúc chông chênh trên bước đường mình đi, chúng tôi tự hỏi tại sao ca sĩ hát đơn có thể đều đặn sản xuất mỗi năm một album mà nhóm hát thì không", trăn trở của 3 thành viên cũng là động lực để các cô gái tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chứng tỏ khả năng chuyên nghiệp cùng sự tồn tại may mắn của một nhóm hát hiếm hoi còn trụ lại trên thị trường.

Mắt Ngọc muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành. Ảnh: Phạm Hoài Nam.

Nhóm cũng chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện tại là làm sao tự đổi mới chính mình, bởi cái tên Mắt Ngọc đã quá ăn sâu vào lòng khán giả với hình ảnh của "các cô gái tuổi teen". "Chúng tôi muốn mọi người nhìn thấy Mắt Ngọc đã trưởng thành, là những cô gái đang thời son sắt với nhiều giấc mơ trong tâm hồn. Và nhóm muốn chia sẻ chúng cho mọi người", Mắt Ngọc cho biết.

Điểm đầu tiên cho thấy sự thay đổi nằm ở danh mục ca khúc trong album Ngọc. 10 bài hát của thập niên 60, 70 như Tuổi ngọc, Tuổi thần tiên, Tuổi hồng, Những bước chân âm thầm, Bảy ngày đợi mong, Một thoáng quê hương… được hát lại bằng hơi thở trẻ trung và cách cảm nhận của giới trẻ hôm nay. Nhóm cũng tự nhìn nhận, cách xử lý giọng hát vẫn còn đôi chỗ ngây ngô, vẫn chịu chút ảnh hưởng của cách hát trẻ con lúc trước. Tuy nhiên, 3 cô gái không dùng hiệu ứng phòng thu để chỉnh sửa, bởi muốn giữ lại chất mộc mạc, giản dị và tự nhiên nhất. Đây cũng là cách để nhóm nhìn lại, phấn đấu tiếp tục cho con đường trước mắt.

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)