Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Mật ngọt hạnh phúc” của đạo diễn Trần Vũ Huân

Tạp Chí Giáo Dục

Sau thời gian rong ruổi ở phim trường, đạo diễn Vũ Huân thích trở về với gia đình nhỏ của mình. Nơi ấy có người vợ hiền và hai con nhỏ đang chờ đợi. “Về với vợ con, mọi mệt mỏi trong công việc dường như tiêu tan hết. Bởi vì đó chính là mật ngọt hạnh phúc của cuộc đời tôi” – anh cười tươi bảo thế!

Trần Vũ Huân cùng bà xã và hai con

Duyên nợ

Mới đó mà đã 8 năm trôi qua, kể từ ngày chàng đạo diễn Trần Vũ Huân rước cô nàng tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Trang về nhà. Hạnh phúc có thật của Trần Vũ Huân được minh chứng bằng hai “báu vật” ra đời. Cô gái đầu là Chip (tên thật Trần Nguyễn Gia Hân, 7 tuổi) và cậu quý tử Audi (Trần Gia Bảo, 4 tuổi) rất dễ thương, có năng khiếu nghệ thuật giống anh.

Vũ Huân bảo, anh theo nghệ thuật nên ai cũng nghĩ anh đào hoa lắm, vậy mà hơn 30 tuổi mới gặp được nhân duyên. Anh kể: “Trước đây, tôi cũng từng có một vài mối tình, nhưng đều trôi qua vì không ai đồng cảm với nghề nghiệp của mình. Cho đến khi gặp người phụ nữ của đời mình là Nguyễn Thị Thu Trang, từng đoạt giải khéo léo trong cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006 do BHD tổ chức. Thật ra, lúc đầu mới nhìn thấy tôi vừa đen, râu ria tướng tá bậm trợn, cô ấy có vẻ sợ, nhưng lâu ngày thấy tôi chân thành, cô ấy đã chấp nhận. Tôi không để ý đến chuyện giàu nghèo, đẹp xấu mà trong tình yêu, tình cảm gia đình, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và cảm thông”.

Từ ngày có vợ, Vũ Huân thay đổi không ít thói quen của bản thân. Anh hạn chế việc tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp để về nhà với vợ, với con. Trước kia anh không bao giờ la cà shopping nhưng từ khi có con anh thường xuyên ghé chợ, siêu thị để mua quần áo cho hai con.

Sở hữu một ngoại hình bậm trợn, khi còn là diễn viên, anh thường được các đạo diễn giao vai phản diện, giang hồ, nhưng khi về nhà, anh rất dịu dàng, hiền lành khi chăm sóc vợ và các con. Vũ Huân vốn là một người rất chu đáo, tất cả những ngày gì có liên quan đến vợ đều có quà tặng. Cuộc sống gia đình cũng dễ thở, cả hai không can thiệp vào công việc của nhau cũng như không áp đặt nhau bất cứ chuyện gì. Từ ngày lấy nhau đến giờ cả hai không ai bộc lộ ra những “tật xấu” gì khác cả.

Trần Vũ Huân vốn xuất thân là diễn viên. Với vai diễn Thịnh Bò trong bộ phim truyền hình Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế, diễn viên Trần Vũ Huân đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Những vai diễn sau đó của Trần Vũ Huân trong các phim Hồn Trương Ba – Da hàng thịt, Tân phong nữ sĩ, Sóng tình, Tiger Teem, Cây cầu từ quá khứ, KTX, Truy tìm dấu vết… tiếp tục được khán giả đón nhận.

Sau khi tốt nghiệp khóa đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM 2011, Trần Vũ Huân liên tục được các nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, hầu hết các phim của anh đều được phát sóng trên HTV, VTV tạo được tiếng vang sâu rộng như: Đồng tiền muôn mặt, Hoàng tử xấu trai, Tía ơi về ăn Tết, Cái giá của danh vọng, Chia sẻ, Lối thoát nghiệt ngã.

Luôn tìm được tiếng nói chung

Sau thời gian rong ruổi ở phim trường, đạo diễn Vũ Huân thích trở về với gia đình nhỏ của mình. Nơi ấy có người vợ hiền và hai con nhỏ đang chờ đợi. “Về với vợ con, mọi mệt mỏi trong công việc dường như tiêu tan hết” – anh cười tươi bảo thế!

Có thể nói, chính mái ấm gia đình hạnh phúc đã giúp Vũ Huân thăng hoa trong nghệ thuật. Hầu như chúng tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện xung đột với nhau. Tất cả mọi người trong nhà đều chung tay với nhau để xây dựng một gia đình đầm ấm, luôn tràn ngập tiếng cười.

Trong việc dạy dỗ con cái, hai vợ chồng anh cũng luôn tìm được tiếng nói chung, đó là không bao giờ dùng roi vọt để dạy con. Vợ chồng Vũ Huân luôn mong muốn hai con có cuộc sống vui vẻ, bản lĩnh và không ỷ lại vào cha mẹ: “Điều tôi trăn trở nhất là làm sao rèn luyện cho con kỹ năng và nhân cách sống. Đó mới chính là tài sản quý giá nhất mà tôi và vợ chuẩn bị cho con mình” – anh tâm sự.

Vũ Huân quan niệm: “Mỗi người phải biết lắng nghe, quan sát để có cách hành xử cho phù hợp. Phải luôn biết đặt cái “tôi” của mình xuống hàng thứ hai. Quan trọng hơn là không làm bất cứ điều gì để đánh mất niềm tin của nhau. Chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối. Mỗi khi làm việc gì, đi đâu, đều thông báo cho nhau. Đó không phải sự ép buộc mà như sự chia sẻ. Làm việc trong môi trường nhiều cạm bẫy và thị phi, tôi phải cố gắng rèn nhân cách, giữ mình để tránh khỏi những cám dỗ”.

Còn với Thu Trang thì: “Hạnh phúc vợ chồng là phải luôn duy trì cho nhau những cảm giác mới mẻ, thoải mái, tin tưởng, đừng nên tạo áp lực cho nhau. Khi có chuyện hục hặc, đừng đổ lỗi cho ai mà tự bản thân mỗi người phải tự nhìn nhận rồi rút ra kinh nghiệm để sửa chữa và tránh lặp lại lần sau…”.

Bài, ảnh: M.Giang

Bình luận (0)