Chị Minh Lê thân mến!
Tôi lấy chồng hơn tôi tám tuổi. Anh là thạc sĩ, còn tôi cũng tốt nghiệp đại học nên không chênh nhau về trình độ. Song, trong cuộc sống gia đình thì chúng tôi không hợp tính nhau. Tôi hay nói thẳng, nói thật những khi anh mắc phải sai lầm hoặc không đồng ý với ý kiến của anh khi tranh luận. Vì thế, anh bảo tôi là người “thiếu văn hóa”. Cho nên giữa chúng tôi ít khi có những buổi vui vẻ, thân mật trong trò chuyện với nhau, càng ngày càng thấy xa nhau hơn. Tôi nghĩ rằng, cứ thế mãi thì không chịu đựng nổi nên đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Xin chị cho lời khuyên.
Hồng Yến (TP.HCM)
Chị Hồng Yến thân mến!
Cả hai anh chị đều là những người có trình độ cao cũng như có hiểu biết trong cuộc sống. Nhưng anh ấy là người có tính tự ái cao, không chịu được với sự nói thẳng, nói thật của chị. Vậy thì chị hãy cố gắng tế nhị hơn một chút trong cách nói năng để không chạm đến lòng tự ái của anh ấy thì chắc anh ấy sẽ nghe và sửa chữa. Anh ấy chê chị “thiếu văn hóa” là không đúng rồi. Nhưng sự thiếu tế nhị, khéo léo, nhẹ nhàng khi phê bình chồng thì có lẽ chị nên xem lại mình. Chị nên khắc phục và anh ấy sẽ bằng lòng. Chuyện này là chuyện nhỏ, giải quyết được, đâu đến nỗi phải vì thế mà ly hôn.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)