|
Chàng rể, mẹ vợ cùng hòa thuận (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: I.T |
Xưa nay người ta chỉ nói về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, chứ ít ai nhắc đến sự bất hòa giữa chàng rể và mẹ vợ. Thì ra cái sự “cơm không lành, canh chẳng ngọt” của mẹ vợ, chàng rể cũng khá phức tạp…
1. Khi Vy đưa Đức về nhà giới thiệu, bà Mai (mẹ Vy) tỏ ra rất hài lòng. Ngoài công việc là một kỹ sư xây dựng, Đức còn có một ngoại hình khá bắt mắt. Đặc biệt là hoàn cảnh gia đình của Đức cũng rất môn đăng hộ đối với gia đình bà Mai. Những ngày sau đó, khi Đức tới chơi, bà Mai tiếp đãi rất ân cần. Ai cũng nghĩ rồi đây mối quan hệ giữa mẹ vợ và chàng rể chỉ có từ tuyệt vời trở lên. Nào ngờ…
Hôm nạp tài, nhìn lễ vật nhà Đức đem tới hơi nghèo nàn, bà Mai đã không hài lòng nhưng cũng không tỏ thái độ ra mặt. Sau ngày cưới, Vy về nhà mẹ đẻ và kể rằng: “Tiền mừng đám cưới của vợ chồng con, má chồng bắt chia đôi, bà ấy giữ một phần. Sợi dây chuyền hôm đám cưới bà ấy đeo cho con cũng đã bị thu lại”… Nghe con gái kể tội bà sui gia, bà Mai vô cùng tức giận. Cũng từ đó, bà bắt đầu có cái nhìn khác về chàng rể. Mỗi khi chàng rể tới nhà, bà Mai không còn niềm nở, ân cần như trước đây.
Nhưng đỉnh điểm là khi Vy sinh con. Vì gia đình Vy là người Bắc nên khi sinh con, con gái không được về nhà mẹ đẻ mà phải ở nhà mình. Khổ nỗi, lúc đó vợ chồng Vy vẫn đang ở chung nhà mẹ chồng. Tới nhà sui gia thăm con gái, thấy con mình không được chăm sóc tốt, bà Mai buồn và rất giận chàng rể. Rồi một hôm, Vy gọi điện cho mẹ khóc tức tưởi: “Mẹ tới ở với con đi, nếu không con sẽ chết mất”. Dẫu rất ngại khi phải ở trong nhà sui gia nhưng thương con, bà Mai cắn răng chịu đựng.
“Gia đình đó cũng thuộc loại khá giả mà bữa ăn đạm bạc quá. Nhiều hôm tôi phải bỏ tiền ra đi chợ mua thức ăn cho cả nhà. Còn thằng con rể, mẹ vợ ở chăm vợ con nó cả tháng trời mà không hề quan tâm tới. Biết gia đình nó như vậy, ngày trước tôi đã không gả cái Vy đi…”, bà Mai tức giận.
Sau lần ấy, thái độ của bà Mai với Đức trở nên khá nghiêm trọng. Thậm chí khi Đức tới nhà chơi, bà Mai thường tránh đi nơi khác chứ không thèm nhìn mặt thằng rể.
Thấy thái độ khó chịu của mẹ, Vy đã nhiều lần khuyên giải nhưng lần nào bà Mai cũng gạt đi. Có lần Vy nói với mẹ: “Mẹ cứ giữ cái thái độ đó, rồi cũng có ngày tụi con ra tòa thôi”. Nghe vậy, bà Mai nói ngay: “Ừ. Mẹ cũng đang tính nói với con bỏ thằng đó đấy”. Đến nước này thì Vy chỉ còn biết chào thua mẹ mình…
2. Là dân tỉnh nên sau khi kết hôn với Hằng, Việt chấp nhận ở rể thay vì đi thuê nhà trọ.
Hai vợ chồng Việt được ba mẹ vợ dành cho một căn phòng rộng khoảng 15m2. Mọi sinh hoạt khác như ăn, tắm giặt đều chung với gia đình. Lúc đầu, bà Minh thấy cũng vui vui khi gia đình có thêm người. Nhưng chén bát nằm chung một rổ còn va đập nhau, huống chi là con người…
Hằng là giáo viên mầm non dạy ở Q.Tân Phú, trường cách nhà hàng chục km nên ngày nào cũng vậy cô cứ đi từ 6 giờ sáng và về nhà lúc 6 giờ chiều. Bởi vậy cô ít có thời gian chăm sóc chồng. Từ bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và thậm chí cả giặt đồ cho chồng cô đều giao cho mẹ. Bà Minh ở nhà nội trợ nên thấy việc chăm sóc chồng con là niềm vui. Do đó, mỗi sáng mua cho con rể tô phở hay ổ bánh mì, pha cho ly cà phê bà cảm thấy vui vui. Còn buổi trưa, buổi chiều, bà nấu cơm cho cả nhà nên thêm thằng con rể chẳng qua chỉ là thêm bát thêm đũa. Việc giặt đồ thì cứ ném tất cả vào máy cho nó quay, lúc nào xong thì lấy ra phơi… Nói chung, công việc không có gì nặng nhọc nên bà Minh hoàn toàn không phàn nàn gì.
Tuy nhiên, anh chàng con rể lại coi việc mẹ chồng “phục vụ” mình là trách nhiệm nên hôm nào mẹ vợ mua đồ ăn sáng trễ là anh tỏ ý khó chịu. Buổi trưa, anh đi làm về trễ thấy cả nhà ăn cơm trước cũng không hài lòng. Từ đó, bà Minh không còn vui vẻ khi “phục vụ” con rể nữa. Trái lại bà thường nói bóng nói gió về việc ở rể của Việt.
Thỉnh thoảng trong bữa ăn, bà lại moi ở đâu ra những bộ phim có cảnh ở rể và chì chiết chàng rể trong phim. Những lúc vậy, Việt chỉ còn biết buông đũa đứng lên…
Tuy giữa mẹ vợ và chàng rể chưa có lời qua tiếng lại nhưng mâu thuẫn đã lên đến kịch điểm. Không chịu đựng nổi, Việt phải bắt Hằng ra ngoài thuê phòng trọ ở.
Và đương nhiên, người chịu thiệt thòi trong sự bất hòa giữa mẹ vợ và chàng rể không ai khác mà chính là cô con gái, là người vợ…
Thanh Vân


Bình luận (0)