Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

MC Thanh Bạch: “Giải thưởng lớn nhất là sự yêu mến của khán giả…”

Tạp Chí Giáo Dục

MC Thanh Bạch đang phỏng vấn ca sĩ Đông Nhi

20 năm qua, cái tên Thanh Bạch đã trở thành một thương hiệu riêng. Nét hài của anh rất trí tuệ, có nội dung giáo dục sâu sắc chứ không rơi vào sự dung tục hoặc lấy tiếng cười của khán giả một cách gượng gạo. Anh là MC đắt show nhất Việt Nam hiện nay.
PV: Những năm qua, sự nghiệp MC của anh thành công rực rỡ, nhiều người kháo nhau rằng, cát sê của Thanh Bạch lên đến hơn 10 triệu đồng cho mỗi chương trình?
Thanh Bạch: Thì cũng chỉ là tin đồn thôi… Ba năm qua, tôi gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong nghề MC của mình đồng thời nhận được một số giải thưởng có uy tín. Tuy nhiên, tôi tâm niệm rằng, những giải thưởng mà tôi có được là do sự hợp sức của rất nhiều người, còn giải thưởng lớn nhất của riêng tôi chính là sự yêu mến của khán giả.
Nhiều người bảo nghề dẫn chương trình ít bị chi phối bởi yếu tố đào thải của thời gian hơn so với các công việc nghệ thuật khác, nhưng theo kinh nghiệm bản thân, anh thấy thế nào?
Theo tôi, nghề nào cũng vậy, nếu không có sự mới mẻ theo chiều hướng tích cực thì cơ hội sẽ ít dần đi. Điều quan trọng trong việc làm mới mình là sự sáng tạo và học hỏi. Song học hỏi phải biết chọn lọc, bởi bê nguyên cách dẫn chương trình của một người mà mình yêu thích áp dụng cho mình, nếu không đúng bản chất tính cách hoặc kiến thức và kinh nghiệm sống chênh vênh thì sẽ trở thành kịch cỡm…
Anh có thể kể vài tình huống vui mà anh đã gặp phải trong sự nghiệp MC của mình?
Chuyện của tôi thì không có bút mực nào có thể kể hết. Nhưng tôi xin kể lại những chuyện vui của một số bạn bè khác trong làng MC. Tại đại nhạc hội ở tỉnh có một MC đã giới thiệu rằng: “Tối đêm nay chương trình của chúng tôi có sự tham gia của các ca sĩ – nghệ sĩ : Lâm Vũ, Lý Hùng, Châu Gia Kiệt, Nhóm Nhật Nguyệt, Châu Thanh và… hổng chừng có Thanh Kim Huệ nữa đó”. Giới thiệu một tiết mục hài, dù đã hỏi cặn kẽ trong hậu trường tiết mục có tên là “Gậy ông đập lưng ông” nhưng khi ra sân khấu thì một MC không tài nào nhớ nổi mà tự chế “Sau đây, mời các bạn thưởng thức tiết mục “Gậy… gậy… của mình đập lên… lưng của mình…”. Bó tay. Có một MC trong một chương trình từ thiện giới thiệu cho một nam ca sĩ lên hát: “Thưa khán giả, có một cố nhạc sĩ rất nổi tiếng, ông mất đi để lại một kho tàng ca khúc vô giá, đó là cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với ca khúc nổi tiếng “Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang” (Trời ạ, nhạc sĩ này hiện vẫn còn sống và đang làm ở một tòa soạn báo)… Và còn rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười khác…
Lớp MC trẻ luôn xem anh như “sư phụ” trong nghề dẫn chương trình, có phải những thành quả hôm nay là do anh đã từng cọ xát trên trường quốc tế?
Khi còn trẻ, tôi được mời làm MC cho một số chương trình ca nhạc của sinh viên nước ngoài. Tôi luôn coi đó là cơ hội bằng vàng để áp dụng lý thuyết vào thực tế. Gặp khó khăn, tôi không giấu “dốt”, cứ tìm thầy mà hỏi cho ra lẽ. Tôi cũng chăm chú theo dõi và học tập kinh nghiệm của lớp đàn anh.
Anh chuẩn bị bao lâu cho một lần làm MC?
Nghề MC có lẽ đã ăn sâu vào máu nên tôi chuẩn bị rất nhanh. Chuẩn bị quay hình một game show, tôi đọc kịch bản trước một ngày để nắm những vấn đề cốt lõi về nội dung và người chơi. Còn lại tôi tự xử lý và điều chỉnh trong quá trình thu hình. Riêng trang phục, đa dạng lắm nhưng tôi vẫn trung thành với bộ comple veston, quần tây và áo sơ mi.
Làm nhiều thì cần giải trí, thú giải trí của anh là gì?
Đó là thú vui sưu tầm đồ cổ. Những năm 1983, khi còn du học ở Nga, tôi đã bắt đầu tìm kiếm những mẩu vật cổ để trong phòng học của mình. Sau này khi về nước, trong quá trình đi lưu diễn khắp các miền Bắc, Trung, Nam, tôi thấy ở mỗi nơi đều có đặc điểm văn hoá riêng và tôi bắt đầu sưu tầm đồ cổ theo từng khu vực vùng miền. Sau đó, có điều kiện ra nước ngoài, tôi tiếp tục làm dày lên bộ sưu tập đồ cổ của mình bằng những biểu tượng của mỗi quốc gia như Paris thì mua nhà thờ Đức Bà, Hà Lan mua cối xay gió, Malaysia mua Tháp Đôi, Canada mua lá phông bằng đồng… Ngôi nhà của tôi hiện tại cũng toàn đồ cổ, có một lần bị trộm viếng lấy mất khá nhiều đồ quý hiếm khiến tôi buồn mấy tháng liền đến độ phát bệnh luôn.
Được biết sắp tới đây, anh sẽ phát hành một album ca nhạc?
Đây là những ca khúc do chính tôi sáng tác, bắt nguồn từ những kỷ niệm đẹp của thời học sinh – sinh viên cũng như trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Album gồm 14 ca khúc giai điệu trữ tình, nhạc hài, nhạc Nga lời Việt… Tôi thực hiện album theo sở thích của mình, chỉ để tặng bạn bè, người thân, khán giả hâm mộ chứ không có ý định “lấn sân” làm ca sĩ bởi tôi biết chất giọng của mình có hạn.
Và đây cũng là cách anh “đánh bóng tên tuổi”?
Tôi vẫn đang “thời” với nghề MC thì cần gì phải đánh bóng, còn ca nhạc tôi chỉ mới thử sức chứ không có ý định “sống” bằng nghề này mặc dù cũng đã có nhiều MC thành công khi đi hát như Quỳnh Hoa, Quỳnh Giang… Tôi sống theo duy tâm và quan niệm khi đã hết thời thì có làm gì đi chăng nữa cũng khó lòng mà níu kéo lại được…
Xin cảm ơn anh.
Bài và ảnh: HIỆP THANH

Bình luận (0)