Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mẹ của con!

Tạp Chí Giáo Dục

Con từng mơ ước gia đình mình có đủ mẹ cha (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
“Tình yêu của con ơi! Con yêu mẹ nhất trên đời”. Không biết mĩ từ này con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi mẹ nhỉ?
Con gái của mẹ đã 18 tuổi rồi, nhanh quá phải không mẹ? Thế là mẹ con mình đã sống cùng nhau 18 năm rồi. Còn nhớ cái ngày bố mẹ chia tay nhau, mẹ bế con ra đi với hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không tiền bạc, không việc làm. Con theo mẹ rời khỏi ngôi nhà mà con chỉ sống được hai năm ngắn ngủi có tình yêu của cả bố và mẹ. Rồi từ đó, chỉ có hai mẹ con mình thôi, có buồn, có vui, có khổ cực cũng hai mẹ con mình nương tựa nhau thôi.
Rồi mẹ dẫn con về sống với dì, cuộc sống của mẹ con mình thiếu thốn mọi bề. Còn nhớ những đêm trở lạnh, mẹ con mình chỉ có một tấm vải mỏng để may áo sơ-mi làm chăn đắp, hai mẹ con ôm nhau chịu đựng cái lạnh buốt của khí trời, cuộc sống ấy cứ diễn ra mỗi ngày, mỗi ngày. Thiếu thốn là thế, nhưng mẹ chưa bao giờ để con chịu thua thiệt với những đứa trẻ khác, mẹ dành cho con tất cả tình yêu thương, mẹ cho con một tuổi thơ hạnh phúc, mẹ không để cho mấy đứa khác nói con là đứa không có bố, mẹ, không để con thèm khát hay tị nạnh với bất kỳ ai.
Năm con lên 6 tuổi, mẹ dành dụm được ít tiền rồi xây một căn nhà nhỏ. Vậy là từ nay mẹ con mình đã có một căn nhà thật sự, không còn phải nương tựa ai nữa, con thấy mẹ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Con biết mẹ vui lắm và con cũng vui lắm. Không biết mẹ còn nhớ cái đêm mẹ con mình trải chiếu trước nhà nằm ngắm sao, lúc đó mẹ nói với con rằng: “Sao trên trời nhiều quá, hạnh phúc trong lòng mẹ cũng nhiều như kia vậy, nên mẹ con mình phải biết quý trọng giây phút này nhé”. Rồi con quay sang ôm mẹ, không biết sao lúc ấy con thương mẹ quá.
Trong ngôi nhà nhỏ của mẹ con mình, dù vắng bóng người đàn ông nhưng không thiếu đi tiếng cười. Con thấy hạnh phúc lắm, dù con không đầy đủ tình thương của bố nhưng con không thấy buồn, vì tình thương mẹ dành cho con đầy ắp, lớn lao quá. Mẹ yêu hoa, yêu chim, yêu cá, bởi vì thế xung quanh nhà mình nhìn đâu cũng có hoa kiểng, không biết bao nhiêu hồ cá mà mẹ tự xây, bao nhiêu lồng chim mẹ tự làm… Mẹ sao mà giỏi quá, trong nhà không có đàn ông nên mẹ đã giành luôn những công việc của người đàn ông. Mẹ có biết là con tự hào về mẹ nhiều lắm không?
Cuộc sống của mẹ con mình giờ đã tốt hơn trước nhưng vẫn còn thiếu thốn, con biết mẹ khổ lắm, nhưng mẹ vẫn vui cười. Mẹ nghèo, nhưng mẹ lại giàu tình cảm vô cùng, nhiều người nói với mẹ, phải chi mẹ còn ở với bố thì giờ này sung sướng rồi, làm bà lớn rồi. Nhưng mẹ chỉ nói một câu: “Tôi không tham giàu, tôi cũng không thấy sung sướng gì, đối với tôi cuộc sống tự do là sung sướng nhất rồi”. Mẹ là vậy đó, dù nghèo nhưng vẫn thích sống trong sạch và cao thượng. Không biết có ai hạnh phúc như mẹ con mình không nữa, con hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh lắng nghe những lời tâm sự của con, mẹ như là một người chị, một người bạn của con vậy. Giữa mẹ con mình dường như không có ranh giới vì quá gần gũi thân thương rồi. Mẹ chỉ là một người công nhân mủ cao su bình thường, công việc vất vả lắm, nguy hiểm lắm, lúc nào mẹ cũng ngâm mình trong cái hồ mủ chứa đầy hóa chất độc hại, vì thế con lo cho sức khỏe của mẹ lắm. Con xuống Sài Gòn học, mẹ ở nhà có một mình nên càng lo cho mẹ hơn, con sợ không biết mẹ ăn uống có đầy đủ không, mẹ có còn đau lưng không… Mẹ ơi, mẹ phải chăm sóc sức khỏe của mình cẩn thận nhé?
Đã nhiều lúc con mơ thấy gia đình mình có cả bố và mẹ cùng đi chơi, vui vẻ lắm. Nhưng con biết cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng con cũng không buồn, vì con quen với cuộc sống này rồi, cuộc sống chỉ có mẹ và con, dù khó khăn thiếu thốn nhưng chứa chan tình yêu, vô vàn hạnh phúc. Con biết ơn và trân trọng từng giây phút có mẹ ở bên cạnh. Nếu có ai đó hỏi con có thấy buồn tủi không thì con sẽ nói ngay rằng: “Tôi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này, vì tôi có một người mẹ quá tuyệt vời”.
Sẽ có một ngày con sẽ làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật đẹp, một vườn hoa thật xinh, sẽ cho mẹ cuộc sống sung túc hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Bằng không, ít nhất con sẽ phải trở thành lương thiện, chín chắn, bản lĩnh, để mẹ được yên tâm về đứa con gái của mẹ.n
Nguyễn Anh Thư
(12A8 Trường THPT tư thục Trương Vĩnh Ký)

Bình luận (0)