Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Mẹ kế tôi là đàn ông”

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Mẹ kế tôi là đàn ông
Sau thời gian du học, Nghi (Quỳnh Lam) con của ông Huy (Phương Bình) trở về từ Mỹ muốn làm đám cưới gấp với Trung (Tiến Luật). Trung cũng là du học sinh chung với Nghi tại Mỹ và là con của một gia đình gia giáo. Mẹ Trung là bà Diệu (Kim Phương) một giáo viên, nhà có 3 đời làm quan triều Nguyễn, nhiều người có học vị tiến sĩ giáo sư… Khi nhận được tin này, cho dù là đứa con gái duy nhất nhưng ông Huy vẫn không vui vì ông lo cho hạnh phúc của con mình không được trọn vẹn. Theo ông suy nghĩ, gia đình ông là một gia đình bình thường (bán cà phê), hơn nữa ông lại là dân đồng tính đang sống chung với một người… đàn ông khác mà Nghi hay xưng là Dì Linh (Bảo Trí). Trong khi đó, gia đình đàng trai là gia đình gia giáo và phong kiến. Ngày xưa ông Trung vì muốn cho cha mẹ có cháu ẵm bồng nên cho dù biết mình là dân đồng tính ông vẫn phải cố gắng lấy vợ và sinh ra Nghi… Nhưng về sau, vợ ông biết và chấp nhận ly dị để ông sống thực với mình, sau đó ông sống với “Dì Linh”…
Vì yêu nhau nên Trung và Nghi bằng mọi cách sắp xếp để cho gia đình hai bên gặp nhau. Vì con, ông Trung cùng “Dì Linh” bày ra một màn kịch và cùng “sắm vai” để cho việc hôn nhân diễn ra suôn sẻ. “Dì Linh” tuy là một người đồng tính nhưng rất tốt, biết sống cho cộng đồng nhưng dù thế vẫn không tránh được sự dòm nghó, dị nghị của mọi người.
Được dàn dựng theo phong cách hài kịch nhưng kịch bản vẫn có nhiều đoạn lắng đọng, trữ tình và đầy cảm xúc. Bảo Trí trong vai “Dì Linh” – một người đồng tính không hóa trang cầu kỳ, có thể nói là “rất sạch” nhưng vẫn thể hiện được có một vai diễn ấn tượng. Khá lâu rồi danh hài Phương Bình mới vào một vai trong kịch dài rất chắc và dày dặn. Nghệ sĩ cải lương Kim Phương vốn sở trường là hài, thế nhưng trong vở diễn này đã làm khán giả bất ngờ với vai một giáo sư – nhà giáo rất khó tính trong một gia đình gia giáo. “Khi ba mẹ sinh ra chúng ta không có quyền lựa chọn giới tính cho mình, nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một cách sống, một cách yêu để làm sao cho có ích cho đời, cho xã hội.” Đó cũng là thông điệp đầy ý nghĩa của vở diễn gửi đến khán giả. Vở do Vương Huyền Cơ biên kịch, Hoàng Duẩn đạo diễn hiện đang công diễn tại Nhà hát Quân Đội (140 Cộng Hòa – quận Tân Bình – TP.HCM).
Bài, ảnh: H.THANH

Bình luận (0)