Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Méo mặt” xem thần tượng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay khi có thông tin nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc 2NE1 đến Hà Nội biểu diễn, đông đảo người hâm mộ mong muốn có được tấm vé vào xem chương trình tối 19.11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Nhưng rất nhiều khán giả là sinh viên, học sinh… đành ngậm ngùi tiếc nuối khi giá vé được hét tới… hàng triệu đồng, trong khi ban tổ chức thông báo vé được phát hoàn toàn miễn phí.

Tại “chợ đen”, vé được rao tới 1-2 triệu đồng/vé. Chỉ còn vài phút nữa đến giờ biểu diễn, ngay trước cổng Trung tâm hội nghị quốc gia, “cò” vé vẫn hoạt động sôi nổi, giá vé vẫn cao ngất ngưởng. Trước đó, phóng viên Thanh Niên đã gọi điện tới Công ty cổ phần Silkroad C&T tại Hà Nội – đơn vị tổ chức chương trình, để hỏi về việc phát hành vé, thì được trả lời vé phát miễn phí, không bán, nhưng có thể để lại số điện thoại. Tối hôm đó, chúng tôi nhận được tin nhắn mời mua vé với giá 1,5 triệu đồng/vé. Khi hỏi vì sao giá cao thế thì nhận được lời giải thích: “Vé mời không đi nên bán lại”.

Rất đông khán giả hâm mộ ngậm ngùi vì không được xem thần tượng biểu diễn – Ảnh: Lê Quân

Trong buổi họp báo chiều 19.11 tại Hà Nội, đại diện ban tổ chức khẳng định vé được phát miễn phí và xin lỗi vì trung tâm biểu diễn chỉ có hơn 3.000 ghế, không thể đáp ứng được hết nhu cầu của khán giả. Cũng theo người đại diện này, vé được phát chủ yếu cho các cơ quan đối tác, số ít còn lại dành cho khán giả. Tuy nhiên, thông tin việc phân phối vé cho khán giả theo cách thức thế nào cũng không được phổ biến rõ ràng. Rất nhiều người được nhận vé mời nhưng không có nhu cầu xem chương trình. Trong khi đó, rất đông người hâm mộ chật vật tìm vé. Vậy nên mới xảy ra tình trạng nhiều vé được tuồn ra chợ đen. Nhiều học sinh, sinh viên dù rất muốn được xem thần tượng biểu diễn nhưng cũng đành ngậm ngùi vì không đủ tiền mua vé.

Việc đưa ban nhạc nổi tiếng như 2NE1 đến Việt Nam là cố gắng lớn nhưng thiết nghĩ, ban tổ chức cần xem lại cách phân phối vé, để vé đến đúng đối tượng có nhu cầu, không nên để xảy ra tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”, vé miễn phí lại bị đẩy giá lên… trời. Có như vậy, chương trình mới thực sự đúng với ý nghĩa “giao lưu văn hóa”.

Ngọc An (Theo TNO)

Bình luận (0)