Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Messi rơi lệ, phòng thay đồ Barca ‘như đám tang’

Tạp Chí Giáo Dục

Không khí trong phòng thay đồ Barcelona sau thảm bại trước Liverpool là rất tồi tệ khi tất cả, bao gồm cả Lionel Messi đều không thể chấp nhận những gì đã xảy ra…
Hành quân đến Anfield với sự tự tin cao độ khi có lợi thế dẫn trước 3 bàn sau trận lượt đi nhưng Barcelona lại gục ngã. Gã khổng lồ xứ Catalan mắc quá nhiều sai lầm và phải trả giá với thất bại 0-4, qua đó trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League bị loại 2 mùa liên tiếp sau khi có lợi thế 3 bàn ở trận lượt đi.
Trái với sự hân hoan bên phía Liverpool, không khí phòng thay đồ Barca sau “đêm kinh hoàng tại Anfield” cực kì tồi tệ. Theo tiết lộ của nguồn tin uy tín Telegraph, thủ quân, cũng là niềm hi vọng lớn nhất của Blaugrana, Lionel Messi đã bật khóc ngay sau khi bước vào phòng thay đồ. Siêu sao người Argentina không thể giấu nổi sự bàng hoàng và thất vọng khi bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để có thể giành chức vô địch Champions League thứ 5 trong sự nghiệp.
Messi sau đó còn phải tham gia buổi kiểm tra doping bắt buộc và không thể cùng các đồng đội đến sân bay John Lennon để trở về Barcelona. Chưa hết, theo ghi nhận từ truyền thông TBN, M10 đã gặp xích mích với một nhóm Cule, những người rất giận dữ trước việc đội nhà bị loại một cách tủi hổ.
Thủ quân gục ngã và các ngôi sao Barca đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sport, trang tin thân Blaugrana bậc nhất mô tả phòng thay đồ của đội sau trận “như một đám tang”. Các cầu thủ đều bị sốc, không thể hình dung nổi những gì đã xảy ra ở Anfield, nơi họ mắc quá nhiều sai lầm.
Chuyên gia phân tích trận đấu của đội nói chuyện với các cầu thủ và chỉ ra nguyên nhân thất bại nhưng không một ai quan tâm. Các cầu thủ cũng không nói với nhau dù chỉ một câu cho đến khi lẳng lặng di chuyển ra xe bus rời Anfield.
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)