Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Michael Jackson chết oan vì thuốc

Tạp Chí Giáo Dục

Huyền thoại âm nhạc thế giới bị mất ngủ, nhưng vẫn khỏe mạnh trong ngày 25/6, cho tới khi được tiêm hỗn hợp nhiều loại thuốc an thần.

Đó là thông tin trong giám định pháp y của Michael Jackson mới được tiết lộ. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của “ông hoàng nhạc pop” là do lượng thuốc ngủ Propofol quá mạnh. Ngoài sưng phổi, cơ thể Michael không hề có dấu hiệu bệnh tật nào nặng nề. Tim và phổi hoàn toàn khỏe mạnh. Cân nặng cũng phù hợp với chiều cao của anh.

Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: MJ Fan.

Tờ Sun (Anh) cho rằng, việc phát hiện ra Michael chết chủ yếu vì thuốc ngủ sẽ khiến bác sĩ riêng của anh – Conrad Murray – chịu nhiều sức ép hơn. Propofol là loại thuốc chỉ được sử dụng trong bệnh viện. Conrad đã tiêm dược phẩm cho Michael tại nhà riêng, cùng với ba loại thuốc an thần khác.

Hồ sơ khám nghiệm pháp y cũng ghi chép, Michael Jackson có một vết xăm ngang đầu, nối hai bên tai để che những mảng đầu hói. Tóc thật của anh vẫn xoăn, nhưng anh thường giấu đi bằng cách đội tóc giả. Anh xăm môi, xăm lông mày. Nhiều phần da trên người Michael như ngực, bụng, mặt và tay đổi sang màu trắng, nhưng da chân vẫn là màu đen. Nam ca sĩ 50 tuổi nhiều lần khẳng định anh bị bạch biến, nhưng dư luận vẫn cho rằng anh ghép da để từ bỏ màu da gốc của mình.

Bản hồ sơ xác định ghi chép, Michael Jackson đã được sốc điện (CPR) khi tim ngừng đập tại nhà riêng, vì ngực anh bầm tím và rạn xương sườn. Tháng trước, cảnh sát điều tra Los Angeles (Mỹ) tuyên bố huyền thoại này chết vì “bị sát hại” (homicide). Theo luật của bang Calfornia, trong một số trường hợp, nguyên nhân này có thể không đồng nghĩa với bị giết (murder), và có thể được coi là bị ngộ sát do bất cẩn.

Mai Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)