Không còn cách nào khác, để gây sức ép lên Juventus, Milan chỉ còn cách phải thắng Genoa để tạo ra áp lực. Trong bối cảnh đó, Inter cần phải tìm được một chiến thắng trên sân của Udinese để vớt vát chút niềm tin từ tham vọng giành tấm vé dự Champions League mùa tới.
14/04, 23:00, Milan – Genoa: Sao thế Ibra?
Trước trận chiến với Barca ở tứ kết Champions League, Milan đã có một Ibra thăng hoa thực sự. Những bàn thắng, những đường kiến tạo của anh đã giúp Milan thăng hoa, từ chỗ bị Juve bỏ xa 4 điểm, Milan vượt qua và cũng hơn đối thủ 4 điểm. Nhưng vấn đề là kể từ sau khi gặp Barca, Ibra không còn là chính mình. Milan mất 5 điểm sau 2 trận đấu và từ chỗ hơn Juve 4 điểm giờ họ kém đối thủ 1 điểm. Thế thượng phong đã mất vào tay đối phương. Điều gì đang xảy ra với Ibra?
![]() |
Bàn thắng duy nhất mà Ibra ghi trong 5 trận gần đây (tính cả 2 trận với Barca) là pha lập công trên chấm 11m, sau quả phạt đền gây tranh cãi ở trận gặp Fiorentina. Những trận đấu còn lại, không ai nhận ra Ibra nữa. Sự thật là chân sút người Thụy Điển đã chơi quá mờ nhạt. Anh không còn là hình ảnh của một Ibra dũng mạnh, càn lướt với sức mạnh và sự kết hợp của yếu tố kĩ thuật. Có thể khẳng định Ibra đang sa sút một cách khủng khiếp dù hơn một tháng trước đó, các Milanista đã ca ngợi anh như là một người hùng.
Milan luôn sống dựa vào Ibra và điều này khiến cho họ sa sút cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. May mắn là trong bối cảnh cả đội rệu rã trở về từ đấu trường Champions League, họ vẫn có được chiến thắng 1-0 mong manh trước Chievo. Chiến thắng này giúp Milan tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Juve. Khoảng cách giữa 2 đội chỉ là một điểm nhưng nếu xét về tương quan lối chơi, có thể dễ dàng nhận ra Juve ổn định trong khi Milan lại quá mong manh. Chính vì lẽ đó, việc hạ Genoa trong trận đấu đêm nay là nhiệm vụ bắt buộc để họ có thể gây sức ép lên Juve, đội sẽ đá sau đó một ngày.
Đối đầu Serie A:
47 trận ở San Siro, Milan thắng 29 trận, hòa 13, Genoa thắng 5 trận (gần nhất 25/5/1958, 5-1).
Lực lượng:
Milan vắng Pato, Thiago Silva, Ambrosini, Abate, Roma, Inzaghi, Boateng (chấn thương).
Genoa vắng Moretti (treo giò), Kaladze, Belluschi (chấn thương).
Đội hình dự kiến:
Milan: Amelia – Bonera, Nesta, Yepes, Antonini – Nocerino, van Bommel, Muntari – Emanuelson – Ibrahimovic, El Shaarawy.
Genoa: Frey – Mesto, Carvalho, Granqvist, Bovo – Rossi, Veloso, Kucka, Sculli – Ze Eduardo, Palacio.
Dự đoán: 2-1
15/04, 01:45, Udinese – Inter: Thử thách cho Stramaccioni
3 trận đấu cầm quân, Stramaccioni đã mang lại những sự hài lòng phần nào cho các Nerazzurri. Hai chiến thắng và 1 kết quả hòa là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trước kinh nghiệm non trẻ của một nhà cầm quân mới 36 tuổi. Cần phải nhớ rằng, ở thời điểm mà Ranieri, một người dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt, Inter chỉ biết đến hòa và thua. Thế nên, vai trò của Stramaccioni càng được đánh giá cao hơn trong nỗ lực khơi dậy một thế lực Inter đã bị đánh đổ ở quãng thời gian trước đó.
![]() |
Cũng chính với 7 điểm có được, Stramaccioni thổi bùng lên hy vọng trở lại top 3 của Inter. Đội bóng của anh hiện chỉ còn kém đội đứng thứ 3, vị trí có thể giành vé dự Champions League mùa tới 6 điểm mà thôi. Trong bối cảnh mùa giải vẫn còn tới 6 vòng đấu nữa, nếu chơi tốt, Inter hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Cần phải nhớ rằng, ở thời điểm này, đội bóng áo xanh-đen của thành Milan đang chơi một thứ bóng đá tấn công rực lửa và đó sẽ là vũ khí để đưa họ đến với những tham vọng còn có thể vớt vát cho một mùa giải thất bại.
Nhưng để hướng tới tham vọng đó, Inter cần phải vượt qua Udinese trong trận đấu đêm nay. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ không dễ dàng khi ngoài lợi thế sân nhà Friuli, Udinese còn đang như con thú bị thương sau cú ngã đau trước Roma. Thất bại 1-3 ở thủ đô đã khiến Udinese lỡ cơ hội tiến gần với Lazio (vẫn kém 4 điểm). Do đó, khát khao của thày trò HLV Gudoin là phải làm sao hạ được Inter trong trận đấu đêm nay. Cũng chính bởi thế, thách thức cho Stramaccioni và các học trò sẽ lớn hơn rất nhiều…
Đối đầu Serie A:
39 trận ở Friuli, Udinese thắng 10 trận, hòa 14, Inter thắng 15 trận (gần nhất 28/2/2010, 3-2)
Lực lượng:
Udinese vắng Benatia, Isla, Badu, Flores, Romo, Basta (chấn thương).
Inter vắng Samuel (treo giò), Maicon, Sneijder, Castaignos (chấn thương).
Đội hình dự kiến:
Udinese: Handanvovic – Coda, Danilo, Domizzi – Pereyra, Fernandes, Pazienza, Asamoah, Armero – Di Natale, Barreto.
Inter: Julio Cesar – Zanetti, Lucio, Chivu, Nagatomo – Cambiasso, Stankovic, Obi – Alvarez, Milito, Zarate.
Dự đoán: 2-2
Song Tử (theo bongdaso)



Bình luận (0)