Nếu có ai gọi Minh Đăng bằng cái tên “Hai Lúa” chàng diễn viên trẻ, đẹp trai này chỉ cười trừ. Bởi lẽ Minh Đăng tự nhận mình là dân miền Tây chính hiệu, vẫn còn “nhà quê” lắm…


Giờ đã thành người của công chúng, Minh Đăng có thể giới thiệu một chút về bản thân?
Đăng sinh ra ở vùng quê Trà Vinh. Dòng họ của Đăng mấy đời làm ruộng, có ai được làm diễn viên và được lên truyền hình đâu. Bản thân Đăng cũng thế, có bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên dù anh rất thần tượng các nghệ sĩ Hữu Châu, Thành Lộc, Việt Trinh, Lý Hùng…Học hết lớp 12, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đăng lên TPHCM thuê nhà trọ ở Hóc Môn để học nhiếp ảnh tại Hội nhiếp ảnh TPHCM đồng thời tìm việc làm thêm để trang trãi cuộc sống. Tình cờ, Đăng tham gia cuộc thi Nam sinh thanh lịch 18 thôn vườn trầu 2010, không ngờ đoạt giải nhì. Ban giám khảo cuộc thi này có diễn viên Trí Quang, thấy Đăng có năng khiếu diễn xuất nên đã khuyên Đăng nên thi vào trường nghệ thuật sân khấu. Nhờ lời khuyên này mà Minh Đăng đã mạnh dạn thi vào học lớp diễn viên kịch – điện ảnh với sự giảng dạy của NSND Hồng Vân, NSUT Hữu Châu, Minh Nhí.


Khởi sự của Đăng bắt đầu từ điện ảnh?
Đang học năm thứ nhất thì Đăng được đạo diễn Vũ Huân mời tham gia vai Đạt trong bộ phim truyền hình dài tập Đồng tiền muôn mặt. Đạt là một chàng trai hiền lành, chất phát làm công nhân trông một gia đình có truyền thống làm rượu vang và mứt ở Đà Lạt. Do thông minh, giỏi giang nên Đạt được con gái của bà chủ đem lòng thương yêu. Nhưng cuộc tình này đã bị tan vỡ do không “môn đăng hộ đối”…Đăng đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nhờ vai diễn này mà Đăng tiếp tục được mời tham gia các phim tiếp theo Vòng đời 60 giây ( đạo diễn Trung Lùn), Chuyện xứ dừa (đạo diễn Việt Bảo)…


Thế còn với sân khấu kịch?
Thời gian qua, Đăng “trụ” tại sân khấu kịch Phú Nhuậntham gia trong các vở kịch Ba sui gia hai đám cưới ( đạo diễn Hồng Vân), Thu Khùng ( đạo diễn Hạnh Thúy), Số đào hoa ( đạo diễn Hòa Hiệp). Tuy chỉ là những vai thứ nhưng đây cũng là cơ hội cho Đăng tích luỹ nhiều kinh nghiệm diễn xuất bên cạnh các nghệ sĩ đàn anh đàn chị mà mình rất ngưỡng mộ như NSND Hồng Vân, Minh Nhí, Hạnh Thúy, Anh Vũ, Minh Hoàng…Sắp tới, Đăng sẽ có một vai quan trọng trong Sám hối của đạo diễn Lê Quốc Nam. Ngoài ra, Đăng cũng tham gia cùng danh hài Anh Vũ trong tiểu phẩm Gả con tại các sân khấu hài và tụ điểm của TPHCM.


Hầu hết các vai diễn, khán giả thấy Đăng dường như có duyên với vai những anh chàng nhà quê, nghèo, nhưng ngoài đời và cả trong những bộ ảnh công chúng lại thấy một Minh Đăng hoàn toàn trái ngược: phong cách xì-tin, ăn mặc sành điệu như diễn viên Hàn Quốc?
Đăng vẫn chưa sành đâu (cười). Bạn bè gặp Đăng ai cũng nói tôi còn nhà quê, “Hai Lúa” lắm. Thật ra, một số ảnh mà khán giả nhìn thấy trên mạng là những bộ ảnh Đăng thời trang theo yêu cầu của báo, khi chụp Đăng phải diễn theo bối cảnh và bộ đồ đang mặc.

Cuộc sống của Đăng thay đổi thế nào sau khi “lên đời” trở thành người của công chúng như hiện nay?
Nói không thay đổi thì không đúng. Thật ra cũng có chút ít áp lực khi chuông điện thoại nhiều hơn, ra đường được nhận biết nhiều hơn, vào lớp thì được bạn bè chia sẻ nhiều hơn…Rảnh rỗi, Đăng tự chạy xe máy về quê thăm gia đình. Ba mẹ Đăng, bà con làng xóm cũng rất vui vì có Đăng diễn viên. Tuy nhiên, trên con đường khẳng định mình, Đăng biết sẽ còn này phải cô gắng rất nhiều…
|
Minh Đăng trong phim Đồng tiền muôn mặt |
Xin cảm ơn Minh Đăng!
Sông Tiền
Photo: Minh Hoàng



Bình luận (0)