Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Minh Hằng: Tôi rất yêu đời và tin vào con người

Tạp Chí Giáo Dục

Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ đúng vào buổi chiều Sài Gòn mưa như trút nước. Cô gái giản dị mà cuốn hút. Những biến cố trong đời khiến cô mạnh mẽ hơn, tự lập hơn.

Vừa rồi có tin chị chuẩn bị chia tay công ty quản lý?

Tất cả lời đồn đều không đúng, còn có tin đồn tôi sắp lấy chồng nữa, trong khi bản thân tôi cũng không biết chú rể là ai (cười) Tôi đang có một êkip vô cùng tốt, từ người chức vụ cao nhất của công ty đến trợ lý, lái xe… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ra ngoài công ty, nếu hết hợp đồng tôi sẽ có cách hợp tác khác. 

Khi ca sĩ Tim bung tin lên báo về một-quá-khứ-không-hề-có-thật theo chị khẳng định, chị nghĩ sao?

Thật sự tôi không muốn nói đến con người đó. Lúc đó tôi đang quay phim ở Đà Lạt, tự dưng báo chí gọi, fan gọi, công ty gọi. Tôi tức đến mức không thể nói được một lời nào ngay lúc đó. Ngày hôm sau, bình tĩnh lại, tôi hiểu rằng người ta đang muốn lợi dụng mình để nổi. 

Lúc đầu tôi định làm rùm beng lắm, thậm chí định tổ chức họp báo. Nhưng nghĩ lại sao mình phải nói, làm như thế thì trúng kế của họ rồi nên tôi chọn giải pháp im lặng.

Chị quả thật có thần kinh thép?

Khi đã dấn thân vào showbiz tôi học cách hiểu và sống dung hòa với nó. Thêm nữa, quanh tôi có rất nhiều người hiểu và động viên, khiến tôi không thể để mình gục ngã.

Thị phi liên tục bám theo chị, dễ khiến nghĩ là chị dùng scandal để đánh bóng tên tuổi?

Tôi thường xuyên bật khóc. Vì tức quá. 

Vậy chị có mất lòng tin ở con người không khi ngay cả người từng thân thiết nhất cũng nói không đúng về chị? 

Tôi rất yêu đời, chẳng có gì phải mất lòng tin cả. Tôi suy xét lại thấy rằng cuộc sống của mình quá may mắn, đầy đủ. Tôi cho rằng đó là sự không may mà thôi. Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua. 

Chị sống với mẹ và em trai, mẹ chị kinh doanh rất giỏi. Sau này chị có muốn tiếp nối con đường kinh doanh của mẹ ?

Có chứ! Tôi đang vừa đi làm vừa học tiếng Anh và cả những chuyên môn kinh doanh nữa. Tôi muốn chuẩn bị cẩn thận cho tương lai của mình. 

Trước đây có thể chị không hiểu mẹ, nhưng trải qua nhiều biến cố, chị có thấy hiểu mẹ hơn không?

Mẹ tôi đúng là một người có sức chịu đựng cao và sống hết lòng với con cái. Giờ tôi đã lớn, em trai cũng kinh doanh về bất động sản nhưng mẹ vẫn quan tâm như khi hai chị em còn nhỏ. 

Tiếc là những lúc mẹ buồn thì tôi lại ít khi có ở nhà, đi công việc từ sáng đến tối. Khi về nhà thì mẹ ngủ mất rồi. Tôi lại rất khác với nhiều ca sĩ khác, tôi không thích mẹ đi cùng hoặc anh chị em làm cùng với mình. 

Thật ra tôi rất hiểu mẹ, hiểu được người phụ nữ phải đứng làm trụ cột gia đình sẽ như thế nào. Chính vì thế khi ba mẹ li dị, mặc dù còn nhỏ nhưng tôi đã khuyên mẹ đi lấy chồng. Nhưng mẹ lại quyết tâm một mình nuôi hai con khôn lớn. Tôi rất thương mẹ và luôn tự hứa sẽ chăm sóc mẹ với những gì tốt đẹp nhất mà mình có. 

Nghĩa Lương
Người đẹp Việt Nam

Bình luận (0)