Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Minh Thuận hục hặc với nhà sản xuất phim vì cát-xê

Tạp Chí Giáo Dục

Minh Thuận yêu cầu nhà sản xuất phim Anh chàng vượt thời gian thanh toán số tiền cho diễn viên do công ty anh casting. Còn phía nhà sản xuất lại cho rằng, công ty của nam ca sĩ không làm quyết toán đàng hoàng.

Bộ phim Anh chàng vượt thời gian phát sóng trên truyền hình từ 8/3, nhưng trước đó phim xảy sự cố ngừng quay, thay êkíp sản xuất.

Phim được khởi quay từ tháng 8/2010 với phần casting do công ty Thế Giới Tài Năng của ca sĩ Minh Thuận phụ trách. Nhưng chỉ khoảng hơn một tháng, do có mâu thuẫn nội bộ xảy ra, chủ sở hữu bản quyền kịch bản – bà Trương Thị Ngọc Ngân rút lại bản quyền và cho ngừng quay. Sau đó, bà Ngân thành lập một công ty mới, vận động bạn bè, người thân góp vốn để sản xuất bộ phim lại từ đầu. Phim được bấm máy lại từ tháng 2/2011 với êkíp diễn viên, đạo diễn mới. Hơn 200 phân đoạn đã quay xong bị bỏ đi.

Khi phim được quay lại, bà Ngân yêu cầu phía Minh Thuận ký lại hợp đồng với công ty mới thành lập nhưng nam ca sĩ từ chối. Vì thế, nhà sản xuất phim tự hủy bỏ hợp đồng, không tiếp tục hợp tác với anh. Sau đó, bộ phim được quay mà không có sự tham gia của Minh Thuận và dàn diễn viên cũ (gồm Thanh Thức, Minh Khuê, Thanh Mai…).

Cho rằng bà Ngọc Ngân không chịu thanh toán chi phí như đã ký hợp đồng trước đó, Minh Thuận bức xúc và đòi khởi kiện.

Minh Thuận khóc khi chia sẻ sự cố với báo chí. Ảnh: M.S.

Minh Thuận: Sẽ kiện nhà sản xuất phim ra tòa nếu không giải quyết thỏa đáng tiền cát-xê.

Nam ca sĩ đại diện công ty casting dàn diễn viên đầu tiên cho biết, tháng 6/2010, anh và nhà sản xuất phim Anh chàng vượt thời gian ký kết bản hợp đồng cung ứng và quản lý diễn viên. Theo thỏa thuận, bên nhà sản xuất do bà Ngọc Ngân đại diện phải trả cho anh 6 đợt tiền để thanh toán cho diễn viên. Hai đợt tiền ban đầu đã được trao theo đúng hợp đồng, nhưng đến đợt thứ 3 vào tháng 10/2010 thì phía nhà sản xuất phim xin khất nợ. Đợt thanh toán tiếp theo cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Nhà sản xuất nói với Minh Thuận sẽ đổi êkíp do có mâu thuẫn nội bộ và bảo anh chờ.

"Tôi không ký hợp đồng với công ty mới của bà Ngân vì hợp đồng cũ chưa được thanh toán. Mặt khác, tôi không đồng ý với việc, chưa thanh toán hợp đồng với đơn vị quản lý diễn viên là công ty của tôi mà nhà sản xuất đã tự ý liên lạc và ký lại hợp đồng với dàn diễn viên do tôi casting ban đầu. Như vậy là vi phạm điều khoản hợp đồng đã ký kết", Minh Thuận giải thích.

Nam diễn viên bức xúc đến rớt nước mắt khi phân trần việc nhà sản xuất lên án anh quỵt tiền diễn viên mặc dù anh chưa "nhận được đồng nào".

Minh Thuận giãi bày: "Làm trong nghề nhiều năm, tôi chọn lựa rất kỹ dự án để theo đuổi. Hiện nay số tiền thanh toán cho diễn viên còn quá nhiều và họ cứ nghĩ tôi đang cầm tiền của họ như lời bà Ngân nói. Điều này khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều tháng nay. Không chỉ thiệt hại về tài sản mà uy tín của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều dự án phim của tôi bị lỡ dở vì vướng vào vụ này".

Theo Minh Thuận, do đã nhún nhường nhiều lần mà phía nhà sản xuất không chịu chi trả nên anh quyết định sẽ đưa việc này ra pháp luật.

Êkíp cũ của bộ phim từ phải sang: Minh Thuận, diễn viên Thanh Thức, đạo diễn Nguyễn Duy. Ảnh: MS.

Bà Trương Thị Ngọc Ngân – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Năng Động Việt – đơn vị sản xuất phim: Tôi không quỵt tiền của diễn viên.

Trao đổi với VnExpress, bà Ngọc Ngân xác nhận, công ty cũ của bà có thuê công ty Minh Thuận để casting, quản lý và chi trả cát-xê cho diễn viên. Khi thành lập công ty mới, bà đã yêu cầu Minh Thuận cung cấp hợp đồng cũ với diễn viên để kiểm tra và quyết toán nhưng Minh Thuận nhiều lần thoái thác vấn đề này.

"Minh Thuận luôn luôn kêu ca với diễn viên là nhà sản xuất chưa trả tiền cho Minh Thuận nên không có tiền trả cho họ. Tuy nhiên tôi đã chi cho Minh Thuận 220 triệu đồng. Số tiền bên tôi thanh toán cho Minh Thuận có thể vẫn còn thiếu, nhưng thiếu đủ thế nào thì bên Minh Thuận phải đưa quyết toán. Bên Minh Thuận không hề có ý định đưa ra chứng từ để tôi quyết toán tiếp", bà nói.

Sau khi có những thông tin về việc nhà sản xuất quỵt tiền, bà Ngân cho biết đã làm việc trực tiếp với diễn viên. "Đến khi đó, tôi mới biết Minh Thuận nói với diễn viên là bên tôi chưa thanh toán. Tôi đã cho diễn viên coi những chứng từ chuyển tiền cho Minh Thuận để họ thấy", bà chia sẻ.

Bà Ngân cho biết thêm bà đang chuẩn bị mọi tài liệu, chứng cứ nếu như có bên nào thưa kiện.

Đem con số 220 triệu đồng hỏi lại Minh Thuận, thì nam ca sĩ cho biết, đó chỉ là số tiền đặt cọc ban đầu để ứng trước cho diễn viên. Anh nói, con số thực tế mà phía nhà sản xuất phải chi lớn hơn gấp nhiều lần.

Còn việc anh không cung cấp cho nhà sản xuất những hợp đồng diễn viên là điều dễ hiểu. Điều này đã thể hiện rõ trong hợp đồng ký đầu tiên vào tháng 6/2010, phía công ty anh được quyền quản lý hợp đồng và diễn viên suốt thời gian quay, cho đến khi hợp đồng giữa nhà sản xuất và công ty casting được thanh toán.

Anh chàng vượt thời gian có ý tưởng về khái niệm xuyên thời gian, một điều bí ẩn và hấp dẫn với nhân loại. Phim dài 36 tập do công ty Năng Động Việt đầu tư sản xuất, bắt đầu bấm máy vào tháng 8/2010 với các diễn viên: Thanh Thức, Thu Minh, ca sĩ Minh Thuận, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, Lê Bình, Kim Thoa…

Tuy nhiên, từ tháng 2/2011 bộ phim thay toàn bộ êkíp với các vai chính trong phim cũng bị thay đổi. Hứa Vĩ Văn (vai Hải Anh) thay cho Thanh Thức, Kim Hiền (vai Trúc Lam) thay cho Minh Khuê, Nhã Phương (vai quận chúa) thay cho Tú Vi, Thủy Hương (vai hoàng hậu) thay cho Thanh Mai, Don Nguyễn (vào vai thái giám Phạm Khôi) thay cho Minh Thuận. Chỉ riêng ca sĩ Thu Minh là vẫn còn ở lại với vai quý phi Lệ Liễu.

Ngoài trục trặc giữa giám đốc công ty casting và nhà sản xuất, xung quanh bộ phim này còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn, lùm xùm. Sau khi phim phát sóng được hai tuần, diễn viên chính Hứa Vĩ Văn tuyên bố bỏ vai vì phim làm ra quá dở. Bà Ngọc Ngân lên báo tuyên bố Vĩ Văn "không có đạo đức nghề nghiệp", đạo diễn Hoàng Thiên Trụ quay phim bằng máy ảnh… Sau đó, những người bị bà Ngân "tố" lần lượt xuất hiện trên truyền thông khẳng định nhà sản xuất làm việc cẩu thả, thiếu đạo cụ, trường quay sơ sài… Khán giả truyền hình sau khi xem được vài tập cũng đánh giá phim này rất thấp.

Hoàng Dung (Theo VNE)

Bình luận (0)