Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Miss World 2008: VN mang đến cho tôi nhiều bất ngờ

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 29 Tết Kỷ Sửu, bày tỏ cảm xúc sau gần một tháng lưu lại VN tham gia các hoạt động từ thiện, đương kim Hoa hậu thế giới Ksenia Sukhinova cho biết điều bất ngờ nhất với cô là tại đây cô được chào đón nhiệt tình hơn cả ở quê nhà.

– Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa chị sẽ rời Việt Nam sau chuyến đi dài ngày thực hiện nghĩa vụ của một đương kim Hoa hậu Thế giới, cảm xúc của chị về chuyến đi như thế nào?

– Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hồi hộp và xúc động. Lúc mới đến đây, khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trước rất nhiều phóng viên tôi cảm thấy khá căng thẳng và chưa hình dung được hành trình trước mắt sẽ mở ra những điều gì. Nhưng sau gần một tháng, có thể nói, chuyến đi của tôi vừa vui vừa vất vả và Việt Nam mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ thú vị.

Trong chuyến giao lưu tại Tiền Giang ngày 22/1 vừa qua, Hoa hậu Thế giới ra mắt khán giả trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: Loan BB

– Vậy chị có thể chia sẻ điều bất ngờ lớn nhất với chị là gì?

– Đó là sự thân thiện, tính thật thà và tình cảm nồng nhiệt mà những người dân ở đây dành cho tôi. Mỗi khi tôi xuất hiện, tôi luôn đón nhận được những cái bắt tay ấm áp, những món quà tặng xinh xắn, nụ cười… Những ngày lưu lại Việt Nam thật tuyệt vời. Thậm chí, sự chào đón của các bạn dành cho tôi còn nồng nhiệt hơn cả chính người dân ở quê hương tôi.

– Theo chị, để thực hiện vai trò của một Hoa hậu Thế giới dễ hay khó?

– Đó là một công việc khó khăn. Ngoài nhan sắc bạn còn cần có nhiều thứ khác như: khả năng giao tiếp tốt, khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh và cần có sức khỏe tốt… Tôi vốn là cô gái yêu thích thể thao, nhất là các môn như chạy bộ, bơi lội, thể dục nhịp điệu… Chính vì thế mà trong suốt chặng đường làm từ thiện qua 15, 16 tỉnh thành tại Việt Nam, tôi vẫn duy trì được phong độ của mình (cười).

Vẻ đẹp hút hồn của Hoa hậu Thế giới người Nga. Ảnh: Anh Vân.

– Không phải ai sinh ra cũng có được một nhan sắc trời cho, với chị nhan sắc có phải là một món quà quý giá nhất mà chị nhận được khi chào đời?

– Tôi rất cảm ơn Thượng đế và ông bà, bố mẹ tôi đã ban cho tôi một nhan sắc như thế này. Nhưng điều tôi biết ơn nhất là gia đình tôi, quê hương tôi đã ban cho tôi một tâm hồn Nga, nét duyên dáng và tính cách Nga. Tại cuộc thi Miss World vừa qua ở Nam Phi có rất nhiều thí sinh đến từ các quốc gia có nhan sắc quyến rũ nhưng tôi nghĩ có thể tôi đoạt vương miện vì có một tâm hồn Nga không lẫn vào đâu được.

– Sau chuyến đi tại Việt Nam, kế hoạch sắp tới của chị là gì?

– Có rất nhiều lời mời dành cho tôi trong lĩnh vực quảng cáo, người mẫu… Thế nhưng, tôi phải ưu tiên tối đa thời gian cho các hoạt động từ thiện vì trẻ em, người nghèo trên khắp thế giới. Sau khi rời Việt Nam tôi sẽ bay về Moscow và lưu lại đây khoảng 10 ngày, sau đó tôi bay tiếp qua London, Paris và Chicago để tham gia những hoạt động gây quỹ từ thiện.
 

Thoại Hà (theo VNE)

Bình luận (0)