|
HS Trường THPT Nhân Việt cùng chia sẻ niềm vui trong đêm sinh nhật nội trú |
Dù không có ba mẹ, người thân bên cạnh nhưng các em học sinh (HS) nội trú vẫn được tổ chức sinh nhật (SN) trong không khí ấm áp tình thầy trò, bè bạn. Dưới ánh nến lung linh, thầy và trò cùng nhau thổi nến và thầm ước mơ về một tương lai tươi đẹp.
Mô hình này cũng là một nét mới được Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) thực hiện hiệu quả trong một năm qua nhằm rèn luyện nhân cách, đạo đức cho HS.
1. Thời gian định kì tổ chức SN thường được diễn ra vào tối thứ tư tuần cuối cùng của tháng. Những HS có ngày sinh trong tháng sẽ được nhà trường tập hợp và lên kế hoạch tổ chức phù hợp. Các chương trình SN nội trú không chỉ mang tính vui chơi, giải trí mà còn là dịp để các em lắng lòng lại với những chủ đề được dàn dựng sẵn. Theo thầy Hồ Hoài Khanh, giáo viên môn văn, mỗi chương trình đều được xây dựng theo một chủ đề khác nhau. “Nghe thì đơn giản nhưng mỗi lần tổ chức là các giáo viên trong trường lại căng đầu để suy nghĩ bởi chương trình diễn ra liên tục theo từng tháng nên điều tối kị là sự trùng lặp gây cảm giác nhàm chán. Chủ đề phải thay đổi liên tục, cách thức tổ chức và thực hiện cũng phải thay đổi để mỗi chương trình đều gây ấn tượng và khả năng giáo dục cho các em”, thầy Khanh chia sẻ.
Tùy theo từng sự kiện, ngày lễ nổi bật trong tháng mà nhà trường sẽ có kế hoạch xây dựng chủ đề tương ứng như tháng 3 có ngày thành lập Đoàn (26-3) với chủ đề “Con đường tương lai của bạn”; tháng 4 có ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3) với chủ đề “Cội nguồn”; tháng 5 ngày xa trường sẽ có chủ đề “Chia xa”; tháng 8 (tháng 7 âm lịch) mùa Vu lan báo hiếu có chủ đề “Nghĩ về mẹ”, tháng 11 có ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”… Cuối tháng 1 – thời điểm mà tất cả mọi người đang háo hức chuẩn bị không khí đón Tết Nguyên đán – các em đã được đón một đêm SN mang đậm màu sắc văn hóa theo chủ đề “Về quê ăn Tết” với những bài học về các phong tục tập quán, các lễ nghi thường diễn ra trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Một đoạn video clip ngắn nhưng đủ để truyền tải được tất cả nội dung về không khí đón Tết cổ truyền của người dân trên khắp mọi miền đất nước với sự đa dạng trong tục lệ cúng ông Táo về trời, cách chưng hoa, bày mâm ngũ quả, lời chúc tụng nhằm mang lại may mắn trong năm mới. Những tập tục ngày Tết như mừng tuổi người già, đi chùa, dựng cây nêu, trồng cây… cũng được tái hiện một cách chân thực để giúp các em hiểu hết ý nghĩa của người xưa trong mỗi việc làm tưởng như rất bình dị ấy. Chính những chi tiết này đã khiến không ít HS nôn nao cảm giác muốn được về nhà, dù đang trong những ngày học cuối cùng.
2. Thời điểm cả thế giới đang xôn xao về sự kiện “Ngày tận thế”, nhà trường đã tổ chức thành công đêm SN với chủ đề “Nếu chỉ còn một ngày để sống” với sự tham gia hào hứng của tất cả HS nội trú. Trước khi chương trình diễn ra, các thầy cô trong Ban phong trào đã gặp riêng những HS có ngày SN trong tháng và hỏi: “Các em cần gì nhất trong ngày SN của mình?” và “Nếu chỉ còn một ngày để sống em sẽ làm gì?”. Các câu trả lời ngây ngô nhưng đủ khiến cho những ai nghe thấy không khỏi chạnh lòng. Có bạn trả nói “Trong ngày SN, em muốn được gặp ba mẹ, muốn được ăn món thịt kho trứng và canh khổ qua mà mẹ nấu!”. Có bạn lại trả lời: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ về lại nhà quỳ xuống trước mặt ba mẹ mà nói lời xin lỗi cho những hành động sai trái đã qua, mong ba mẹ tha thứ!”. Cũng có bạn bộc bạch: “Nếu thật sự chỉ còn một ngày để sống em sẽ dành hết chút hơi thở cuối cùng cho mẹ vì mẹ là niềm tin, niềm tự hào lớn nhất trong đời em”… Tất cả những thông điệp đó đều được giáo viên âm thầm chuyển đến ba mẹ của các em. Nghe được những lời này, họ đã khóc nức nở trong điện thoại. Có phụ huynh còn hẹn đến tối khi chương trình bắt đầu sẽ gọi điện trực tiếp bất ngờ để nói chuyện với con mình. Vậy là một kế hoạch được âm thầm sắp đặt. Sau khi thầy Hiệu trưởng kể về những câu chuyện cảm động thì khúc nhạc Nếu một ngày để sống trỗi lên. Những HS có ngày SN trong tháng 12 lần lượt được gọi tên để nói chuyện điện thoại trực tiếp với ba mẹ. Một thầy giáo hỏi em Minh Duy, HS có ngày sinh trong tháng, rằng em có muốn gặp mẹ trong ngày SN không? Sau tiếng trả lời “có”thì ngay lập tức tiếng của mẹ em vang lên từ điện thoại: “Mẹ chào con!”. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, em đã khóc nức nở vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Sự xúc động của em kéo theo giọt nước mắt của tất cả những ai có mặt ngày hôm đó. Hay mẹ của em Quốc Tiên nói nghẹn ngào qua điện thoại: “Con ở Sài Gòn cố gắng học tốt, mẹ rất tự hào về con, mẹ không trách con nữa, con của mẹ đã lớn rồi.Mẹ sẽ nấu canh cho con để Tết Tây con về ăn nghen”…
3. Một đặc điểm thường thấy ở các trường tư thục hiện nay là số lượng HS đến từ nhiều vùng miền khác nhau, chủ yếu học tập, ăn ở và sinh hoạt tại trường và khu nội trú khép kín. Do đó, mô hình SN nội trú được coi là một nét mới mang tính thiết thực và giáo dục nhân cách hiệu quả cho HS. Theo ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường, để tổ chức được một đêm SN thành công, nhà trường đã phải lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết, chu đáo, phân công giáo viên làm những công tác quan trọng. Có bộ phận chuyên phụ trách về âm thanh, ánh sáng; bộ phận chuyên trách về nội dung, kịch bản chương trình; một bộ phận lo hậu cần, mua bánh và gói những phần quà cho các em; bộ phận bếp thì chăm sóc cho các món ăn trong bữa tiệc SN… Chính sự chuẩn bị chu đáo cùng những chủ đề được dàn dựng khác nhau đã khiến cho rất nhiều HS nội trú dù không phải là SN của mình cũng háo hức, chờ đợi để có những bài học hữu ích trước khi bước chân vào đời.
Bài, ảnh: Linh Vy


Bình luận (0)