Hội nhậpThế giới 24h

Mở lối cho người lầm lỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Andie Patchett chưa hề quen biết “John” (tên đã được thay đổi vì lý do tế nhị) trước khi người đàn ông này rơi vào vòng tù tội vì liên quan đến ma túy.  

Vợ chồng Andie Patchett và Bolkas Arthur trao đổi về kế hoạch giúp đỡ các cựu tù ở Footscray – Ảnh: Trung Nghĩa

 

"Phải làm những điều tích cực cho các tù nhân để họ tiếp tục cuộc sống chứ không họ lại như ngựa quen đường cũ và rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát! Công thức thực tế chính là: chỗ ở, việc làm, tình bạn"

Andie Patchett

Không bỗng dưng mà mỗi tuần Patchett và các tình nguyện viên khác liên lạc để đến nhà tù trò chuyện, thăm hỏi John. Người phụ nữ 40 tuổi này chính là người sáng lập tổ chức nhân đạo Five8 tại vùng Footscray, bang Victoria (Úc). Mục tiêu của Five8 là góp phần mở ra chương mới cho cuộc đời các cựu tù nhân, giúp họ hòa nhập với xã hội cũng như tạo cơ hội cho họ giao du với những người bạn tốt. 

Andie Patchett tâm sự: “Các tù nhân là đối tượng thường rất dễ quay trở lại con đường tội phạm sau khi được tự do vì thiếu được chuẩn bị cho việc tái hòa nhập xã hội. Họ thường bị cộng đồng lãng quên, người thân xa lánh, không tiền tiêu, không nơi nương tựa và không có các mối quan hệ bạn bè tích cực”.

Patchett cho biết việc làm thiện nguyện của mình xuất phát từ một kỷ niệm nhỏ nhiều năm trước khi đi thăm một cô gái tuổi vị thành niên trong một trung tâm cải tạo. Rồi Patchett gặp Bolkas Arthur, một người làm việc trong các chương trình giúp đỡ tù nhân quay lại cuộc sống đời thường sau khi thi hành án. Điều đáng nói, Arthur từng là một tù nhân thụ án về tội ăn cướp.

Patchett và Arthur nảy sinh tình cảm rồi kết hôn với nhau. Chính Arthur, nay là một nhà tội phạm học, đã xây dựng kế hoạch nhân đạo giúp đỡ các cựu tù nhân của Five8. Ông tâm sự: “Thời điểm trong và sau khi ra tù hồi năm 1983, bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người tốt bụng”. Tuy nhiên, Arthur hiểu rằng những tù nhân may mắn được giúp đỡ như mình rất hiếm hoi. Vì vậy, đôi vợ chồng Patchett và Arthur đã quyết định cống hiến phần đời còn lại của họ cho xã hội.

Five8 hiện đã trở thành một “tiểu cộng đồng” với khoảng năm tù nhân và 17 tình nguyện viên xuất thân từ nhiều ngành nghề. Patchett nói Five8 hiện vẫn cần và đang mở rộng cửa đón nhận thêm nhiều tình nguyện viên cũng như quyên góp. Công việc chẳng phải dễ dàng vì không phải ai cũng sẵn sàng tiếp xúc với những người có tiền án, tiền sự.

Biết vậy nhưng trước mắt vợ chồng Patchett vẫn tiếp tục công việc của mình với niềm tin rằng không ai lại muốn giữ mãi bản chất xấu xa và những người từng có quá khứ lầm lạc phải là đối tượng cần được xã hội mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận. Một tù nhân ở Melbourne vừa ra tù sáu tuần trước đang được Five8 giúp đỡ đã cảm động nói: “Hầu hết các cựu tù nhân đều mơ được sống tử tế nhưng rất ít người có được cuộc sống như mơ. Five8 đã đánh thức cơn say ngủ của tôi và giúp tôi có khát vọng sống bình yên”.

TRUNG NGHĨA (Từ Melbourne)

Bình luận (0)