Tòa soạnThư đi – tin lại

Mới 17 tuổi đã lừa đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ với tờ rơi như thế này, Lĩnh đã lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Với thủ đoạn rất đơn giản nhưng đánh trúng vào lòng tham của con người nên một “nhân viên Ngân hàng Á Châu” dỏm đã lừa được nhiều người, lấy tiền triệu để tiêu xài!
Giăng bẫy và… bị tóm
Sáng 21-4, qua lời khai của Trần Quang Lĩnh (SN 1993 tại Liên Hương, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tạm trú 220/1 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM đã tiến hành khám xét nơi tạm trú của Lĩnh. Chiều cùng ngày, Công an Q.1 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quang Lĩnh vì hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan CSĐT, Lĩnh thừa nhận: Cách đây 2 tuần, Lĩnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức: Khắc con dấu giả, rải tờ rơi “Chương trình cho vay không thế chấp” ở các chợ trên địa bàn TP.HCM. Khoảng 12 giờ ngày 19-4-2010, bà Trương Kim Huệ (tiểu thương chợ Tân Định, Q.1) đã điện thoại cho Lĩnh. Lĩnh soạn sẵn văn bản rồi đến gặp bà Huệ tại chợ Tân Định. Sau khi làm hợp đồng, Lĩnh đã thu của bà Huệ số tiền là 3,5 triệu đồng.
10 giờ 20 ngày 20-4-2010, Lĩnh quay lại chợ Tân Định để gặp bà Huệ lấy 2 tấm hình và tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để lừa một phụ nữ tên Hà thì bị bảo vệ chợ và Công an P.Tân Định mời về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, Lĩnh khai nhận toàn bộ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như đã nêu trên. Ngoài ra, Lĩnh còn khai nhận, trước đó đã lừa đảo, chiếm đoạt 21 triệu đồng của 5 người khác cũng bằng thủ đoạn vay vốn như vậy. Số tiền này Lĩnh đã tiêu xài hết.
Mạo danh nhân viên ngân hàng
Ban quản lý (BQL) chợ Tân Định, cho biết: Trần Quang Lĩnh khai là nhân viên của Ngân hàng Á Châu (ACB). Tuy nhiên, Lĩnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh mình là nhân viên của Ngân hàng ACB. Ngoài ra, Lĩnh cũng không biết Hội sở Ngân hàng ACB ở đâu, lãnh đạo ngân hàng là ai mà chỉ cho biết liên hệ với “sếp” qua điện thoại. Đến ngày 21-4, đã xác định được 2 tiểu thương của chợ “sập bẫy” do Lĩnh giăng ra. Trong đó, tiểu thương tên Nhãn (chị gái bà Trương Kim Huệ) chưa kịp giao tiền cho Lĩnh thì đối tượng đã bị bắt. Bà Trương Kim Huệ cho biết: “Lĩnh hứa hẹn chỉ cần giao hộ khẩu, CMND, 2 tấm hình thẻ, đóng 3,5 triệu đồng, Lĩnh sẽ lo cho tiểu thương vay từ 40-200 triệu đồng. Thấy dễ vay, tôi lại cần tiền nên đồng ý vay. Sau khi Lĩnh bị công an địa phương tạm giữ, tối 20-4, một phụ nữ trẻ đến gặp tôi trả lại 3,5 triệu đồng mà Lĩnh đã thu và năn nỉ tôi bỏ qua cho Lĩnh”.
Ngoài hai tiểu thương chợ Tân Định và 5 nạn nhân khác đã xác định, theo nhận định của BQL chợ Tân Định, sẽ còn nhiều nạn nhân khác sập bẫy của Lĩnh. Ông Ngô Văn Hà – Phó BQL chợ Tân Định nói: Tại trụ sở công an phường, Lĩnh điện thoại cho một người tự xưng là “sếp” ở ngân hàng, người này “gạ” để Lĩnh khắc phục hậu quả, trả tiền lại cho nạn nhân, yêu cầu công an thả Lĩnh ra. Tuy nhiên, khi công an liên lạc lại, yêu cầu “sếp” của Lĩnh đến trụ sở công an làm việc thì số điện thoại của “sếp” đã không liên lạc được. Như vậy, có khả năng không chỉ mình Lĩnh, mà là đường dây mạo danh lừa đảo với quy mô lớn”.
Công Việt

Bình luận (0)