Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Môi giới hôn nhân thời @

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Môi giới hôn nhân thời nào cũng có. Nếu trước kia các “bà mối” là những người phụ nữ đứng tuổi, có tài ngoại giao, ăn nói, được tín nhiệm là “mát tay”, thì ngày nay, các “ông tơ bà nguyệt” đã mang nhiều gương mặt mới. Chúng ta cần có cái nhìn khách quan về những “cái được” và “cái chưa được” của những “bà mối” thời nay…

Nở rộ các trung tâm môi giới

Trước nhu cầu “tìm bạn trăm năm” thông qua môi giới ngày càng nhiều, các trung tâm “môi giới hôn nhân” mọc lên như nấm ở Hà Nội cũng như TP.HCM. Đối tượng của các trung tâm này chủ yếu là những người đứng tuổi, có nhu cầu kết hôn thật sự. Do không có sự quản lý, nên các trung tâm này “mạnh ai nấy làm”. Không ít “khách hàng” đã kêu trời vì sự làm ăn thiếu đứng đắn và ít hiệu quả của các trung tâm này.

Đáng chú ý hơn cả là các trung tâm chuyên tuyển chọn vợ cho người nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc. Hiện nay có hàng ngàn phụ nữ Việt Nam bị môi giới, lừa gạt để kết hôn với người nước ngoài. Tuy họ lấy chồng có hợp pháp về mặt thủ tục, song trong thực tế, đây là những cuộc mua bán, mà những nhà tư vấn môi giới mới là kẻ được hưởng lợi lớn, còn các cô dâu chỉ là nạn nhân của sự lừa đảo.  “Thị trường kết bạn” trên mạng hiện nay có lẽ là sôi động nhất so với các hình thức “ông tơ bà nguyệt” khác. Thế mạnh của “hẹn hò trên mạng” là sự tiện lợi và trực tiếp. Chỉ cần điền vào “profile” những thông tin của mình, rồi ấn “gửi” là bạn đã trở thành thành viên của một câu lạc bộ kết bạn nào đó. Và như vậy, bạn có thể tự lựa chọn những đối tượng mà mình quan tâm, rồi trực tiếp “hẹn hò” với “người kia”.

Về hình thức kết bạn trên mạng, có lắm lời khen, cũng không ít lời chê bai, kể cả phê phán. Tuy nhiên, thực tế là ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến với hình thức này. Hỏi qua nhiều bạn sinh viên và học sinh cấp III, hầu hết các bạn đều cho biết đã từng và đang tham gia kết bạn trên mạng.

Và những chuyện “dở khóc, dở cười”

Chị Nguyễn Thị H. kể: “Mình ly dị hơn ba năm rồi. Thấy rất khó “làm lại”, mình đã tìm đến một “câu lạc bộ làm quen” để nhờ giúp đỡ. Được người của CLB động viên và cho một vài số điện thoại của các khách hàng nam, mình “mạnh dạn” gọi điện cho một anh được giới thiệu là “sống chân thành, mong muốn có một mái ấm gia đình”. Vừa chào hỏi một vài câu, anh ấy đã đòi gặp mặt. Mình nghĩ cũng không còn trẻ trung gì mà phải “đong đưa” nhiều, nên đồng ý hẹn gặp anh ấy ở một quán cà phê. Nhìn thấy anh ấy đi dép lê loẹt quẹt, áo bỏ ngoài quần, đầu đội mũ cối, mình đã thất vọng. Không phải mình đánh giá con người chỉ thông qua hình thức bên ngoài, nhưng trong cuộc hẹn đầu tiên với bạn gái mà… anh ấy luộm thuộm như vậy, chứng tỏ anh không chuẩn bị kỹ cho việc này. Vừa uống xong cốc nước, anh ấy đã rủ về nhà anh hay sang khu Thanh Đa. Mình ngạc nhiên rằng tại sao lại sang khu Thanh Đa làm gì. Hóa ra anh ấy nghĩ mình đã đăng ký kết bạn qua môi giới tức là “bức xúc lắm rồi”, nên rủ sang Thanh Đa thuê nhà trọ để “yêu nhau ngay”. Mình cảm thấy bực tức và thất vọng quá, nên trả tiền nước rồi đứng lên ra về. Từ đó mình “cạch đến già” kiểu kết bạn ấy”.

Một bạn trai tên V., sinh viên ĐH KT kể về kỷ niệm của mình trong lần hẹn hò đầu tiên với bạn gái quen qua mạng: “Em đã theo đuổi cô ấy mấy tháng trời rồi mới quyết định hẹn gặp mặt. Nhưng nói chung là… thất vọng. Sau đấy em không còn gửi mail hay chat với cô ấy nữa…”.

Từ những chuyện bi hài kịch kết bạn trăm năm kiểu trên, thiết nghĩ việc chúng ta sống thật vô tư, cởi mở, hòa mình với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội… là cách tốt nhất để bạn có cơ hội gặp được “nửa kia” của mình. Còn tìm đến các trung tâm môi giới hôn nhân hay đăng ký tìm bạn trăm năm trên mạng chỉ là “bước đường cùng” trong những bước tìm bạn đời mà thôi.

Anh Nguyễn

Bình luận (0)