Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mỏi mòn chờ phố… đi bộ

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh mua bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) về đêm. Ảnh: T.Y
Nếu phố đi bộ ở khu phố Tây, mà thí điểm là tuyến đường Bùi Viện, Đề Thám (thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) được thực hiện, không chỉ giải quyết mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng lộn xộn, nhếch nhác vốn có mà còn tạo nên nét riêng biệt cho thành phố mang tên Bác.
Kiến nghị của UBND Q.1 đề xuất UBND TP với mong muốn sớm có phố đi bộ tại khu vực trung tâm.
Lộn xộn.. Tây với ta
Với đặc thù là khu phố có nhiều người nước ngoài ở, lại được mệnh danh là khu phố “không ngủ” ở TP.HCM, phường Phạm Ngũ Lão từ lâu đã trở thành nơi khá lộn xộn. Những quán bar, quán cà phê, hàng ăn mở thâu đêm suốt sáng, những công ty lữ hành du lịch san sát nhau với hàng dài xe chở khách, đội ngũ xe ôm, taxi, người bán hàng rong… làm những tuyến đường đã chật hẹp lại càng trở nên nhếch nhác. Riêng đường Đề Thám đã có hàng chục địa chỉ công ty lữ hành, khách du lịch dập dìu qua lại. Hàng ăn vỉa hè phát triển mạnh, khách Tây ngồi la liệt bất kể sớm tối.
Bà Trần Thị Cúc (76 tuổi, ngụ trên đường Đề Thám) bức xúc: “Nhìn cảnh khách Tây ăn mặc hở hang, cười nói ngả nghiêng, còn quán bar thì mở nhạc xập xình cả đêm tôi thấy tức hết ngực. Giờ giấc sinh hoạt của họ cũng khác, họ thích tụ tập vui chơi về đêm, làm ảnh hưởng nhiều đến những người xung quanh. Nhưng ai cấm được vì đây là khu phố Tây mà. Chỉ mong nơi này sớm được quy hoạch thành phố đi bộ, có như thế, người dân cũng như trẻ nhỏ không bị ảnh hưởng nhiều”.
Khu vực Công viên 23-9 thường xuyên có đội ngũ chạy xe ôm, taxi cũng như bán hàng rong túc trực. Theo những người dân sống ở đây thì tại khu vực này, tình trạng chèo kéo khách dù đã hạn chế nhưng vẫn còn tồn tại. “Đặc biệt là cướp giật vẫn thi thoảng xảy ra. Bọn côn đồ hút chích cứ nhằm vào khách du lịch mà tấn công. Nhiều lúc thấy mà không làm được gì vì bọn chúng hành động quá nhanh…” – ông Trần Bảy, một lão xe ôm nhiều năm cho biết.
Điều đáng nói nhất là tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh. Bà Hoàng Thị Huệ – một tiểu thương buôn bán đồ lưu niệm tại đường Phạm Ngũ Lão cho biết: “Chỉ mong sao sớm có tuyến phố đi bộ để người dân như chúng tôi không phải mang tiếng là kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, bất hợp pháp. Bởi nghe nói, nếu có phố đi bộ thì không chỉ được phép kinh doanh trên vỉa hè mà ngay cả một phần lòng đường cũng được sử dụng để buôn bán…”.
“Nếu có phố đi bộ”
“Nếu có phố đi bộ, thì người dân sẽ được quy hoạch theo các ngành nghề kinh doanh chứ không phải theo hình thức bắt người dân kinh doanh. Khi đó, đường Đề Thám sẽ tập trung những quán ăn gây ồn ào, những công ty tour. Còn các hàng ăn uống, cà phê mở quá 11 giờ đêm hoặc qua đêm thì sẽ được huy động về đường Bùi Viện. Rồi khi đó, người dân sẽ được phép kinh doanh trên vỉa hè mà không sợ làm ảnh hưởng đến người đi bộ. Lúc đó, việc trộm cướp cũng sẽ hạn chế nhiều. Tình trạng chèo kéo khách, tập trung xe ôm, xe tour làm cản trở giao thông sẽ không xảy ra…” – ông Phan Văn Minh, Phó chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết.
Phường Phạm Ngũ Lão vốn được coi là phố Tây, nổi tiếng với giới Tây ba lô. Mỗi ngày có khoảng trên 2.000 khách nước ngoài đến đây tham quan và lưu trú cộng với số dân bản địa khoảng 20.000 người, đó là chưa kể đến đội ngũ buôn bán, chạy xe ôm, taxi, xe tour vãng lai mỗi ngày. Vì vậy, đây là địa bàn rất phức tạp cả về an ninh trật tự, đông đúc, khiến việc quản lý trở nên chồng chéo giữa khách nước ngoài và người dân.
Theo ông Minh thì khó quản lý nhất phải kể đến việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán mà không thể dẹp được. Cứ dẹp chỗ này lại phình ra chỗ kia. “Đặc biệt là việc kinh doanh về đêm với đủ các loại hình dịch vụ ở khắp các tuyến phố, thậm chí còn phát sinh những tệ nạn, rất khó quản lý. Vì vậy, người dân cũng như chính quyền địa phương rất mong sớm hình thành phố đi bộ…” – ông Minh cho hay.
Yến Hoa
Ông Phan Văn Minh cho biết, Đề án xây dựng phố đi bộ đã có từ rất lâu, rằng tứ giác Đề Thám, Bùi Viện, Đỗ Quang Đậu, Phạm Ngũ Lão sẽ được xây dựng thí điểm. Thế nhưng, qua rất nhiều năm rồi, đề án vẫn chỉ là đề án. 
 

Bình luận (0)