|
NS Hoàng Mập. Ảnh: Hiệp Thanh
|
Mới nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi giống như “đôi đũa lệch” từ ngoại hình cho đến tính tình. Tôi thì lúc nào cũng bô lô bô la, hài hước còn bà xã tôi thì hiền lành, ít nói và sống nội tâm. Nhưng theo “quy luật bù trừ”, khi cả hai dung hòa lại thì rất hợp, bằng chứng là gia đình chúng tôi hạnh phúc nhiều năm qua.
“Một nửa” của tôi tên là Thùy Dung. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau ở xã Vĩnh Trinh – huyện Thốt Nốt – Cần Thơ, cùng học chung một lớp, chung trường nên chơi với nhau rất thân và yêu nhau lúc nào cũng không hay. Vốn đam mê sân khấu nên năm 1994, tôi từ giã quê nhà lên Sài Gòn thi và đậu vào Khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Lúc bấy giờ, thân thể tôi vẫn còn “thon thả” lắm. Còn Thùy Dung ở lại quê nhà học nghề uốn tóc và hẹn nhau sẽ giữ mãi tình cảm đẹp này. Đùng một cái, gia đình bên Thùy Dung tuyên bố không chấp nhận tôi bởi lý do… kỵ tuổi: tôi tuổi heo, Dung tuổi cọp. Nhưng rồi sau đó, tôi đã đấu tranh vượt qua những “rào cản” gia đình, phải cưới cho bằng được người mình yêu. Thấy được tình cảm chân thành của chúng tôi nên gia đình hai bên đã nghĩ lại và… cuối cùng cũng đồng ý. Sau bao nhiêu năm chung sống, chúng tôi ngộ ra rằng vấn đề tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là cả hai phải thực sự yêu thương nhau, sống chết với nhau… Thùy Dung cũng đã sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh (Mèo con và Cọp con), có năng khiếu nghệ thuật, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc…
Tôi chưa bao giờ để cho Thùy Dung phiền lòng hoặc buồn, thấy vợ “sửa soạn buồn” là tôi đã làm trò cho cả nhà vui vẻ lên ngay. Bất kỳ những vai diễn nào của tôi Dung cũng đều góp ý khen chê rất chân tình. Đặc biệt, Dung có tài nấu ăn rất ngon. Dù thường khuyên tôi phải giảm cân nhưng hôm nào cũng nấu toàn thức ăn ngon, mà tôi thì làm sao có thể kiềm chế nổi trước sự “cám dỗ” của những món ăn mà mình yêu thích. Vậy là hiểu rồi nhé, vì sao tôi cứ phát phì lên mãi…
NS HOÀNG MẬP


Bình luận (0)