Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Môi trường quân đội giúp thành công trong kinh doanh

Tạp Chí Giáo Dục

> Đào tạo nghề miễn phí cho bộ đội xuất ngũ

> Bộ đội xuất ngũ: Có lợi thế đi xuất khẩu lao động

Nguyễn Tiến Lĩnh (phải) hướng dẫn LĐ là bộ đội xuất ngũ làm việc.

Nhớ lại những ngày học tại Trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc phòng), Nguyễn Tiến Lĩnh – PGĐ Cty Biển Xanh (Thanh Xuân, Hà Nội) – tâm sự: Môi trường đào tạo của trường nghề quân đội giúp tôi rèn giũa nhiều bài học quý giá cho công việc hiện nay".

Học hỏi

Năm 2001, chàng trai 19 tuổi Nguyễn Tiến Lĩnh mất đi cơ hội thành chiến sĩ đặc công, bởi sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. "Điều đó không có nghĩa là tôi mất cơ hội được gắn bó với quân đội – Lĩnh tâm sự – Tôi chọn học ngành cơ khí của Trường dạy nghề số 10 (nay là TC nghề số 10) thuộc Bộ Quốc phòng".

Trường nghề quân đội đòi hỏi học viên phải tuân thủ nhiều quy định như chiến sĩ: Thức dậy lúc 5h30, tập thể dục, tuân thủ các kỷ luật về giờ giấc học tập, rèn luyện. Đặc biệt, những giờ giảng chính trị của các thầy giáo đeo quân hàm giúp Lĩnh ý thức về lập thân, lập nghiệp. "Tôi tự hào vì được sự kèm cặp của các thầy từ cách xưng hô, tác phong đi lại, ý nghĩa cuộc sống – Lĩnh kể – Đặc biệt là ý chí tự lập, vượt khó…". Lĩnh nhớ mãi kỷ niệm, khi cả nhóm tưởng chừng khi chịu thua trước yêu cầu sửa chữa mui ôtô cũ, người thầy giáo đeo quân hàm đã khởi gợi về sự tự lập, khiến cả nhóm quyết tâm và đã thành công…

Ra trường, chàng thanh niên gốc Mê Linh (Hà Nội) này chọn Cty CP 179 (Hà Nội) là môi trường rèn giũa bản thân. Sự lĩnh hội và rèn luyện bản thân đã giúp Lĩnh có những kết quả không tồi. Sau một thời gian làm việc, Lĩnh được đề bạt chức tổ trưởng sản xuất. Công việc và thu nhập ổn định những tưởng sẽ giúp Lĩnh yên tâm, nhưng sau 3 năm, chàng trai đã xin nghỉ với một nỗi trăn trở riêng.

Tìm lời giải cho câu hỏi: Tại sao?

Lĩnh chia sẻ: "Tôi đã làm tốt công việc của người thợ, có thể tính toán công xá, vật liệu, nhân công… Vậy tại sao không thử làm chủ thay vì cứ làm thuê mãi?". Dù có sự can ngăn của nhiều người, Lĩnh đã nghĩ là làm. Công trình đầu tiên nhóm thợ của Lĩnh nhận là làm biển quảng cáo cho một Cty thương mại tại Hà Nội. "Còn một ngày nữa phải xong mà công việc còn rối bù. Nguy cơ mất việc tới gần. Tôi huy động toàn bộ anh em làm từ chiều đến 1-2 giờ đêm hoàn thành, sáng hôm sau bàn giao trước sự ngỡ ngàng của khách".

Thành công đầu là tiền đề để Lĩnh mạnh dạn nhận các công trình thiết kế biển, bảng quảng cáo, gian hàng triển lãm cho các hội chợ: Lễ hội Yamaha 2004, 2005 tại Hà Nội, Lễ hội càphê Nam Ninh 8.2008 (Trung Quốc)… gần đây nhất là Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần 2 (12.2008).

Lĩnh và bạn bè lập Cty Biển Xanh từ năm 2007, thu hút gần 20 lao động với mức lương từ 1,5 – 4 triệu đồng/người/tháng. "Chúng tôi đánh giá cao LĐ là bộ đội xuất ngũ bởi sự nhiệt tình, bền bỉ và ý thức trách nhiệm trong công việc" – Lĩnh tâm sự. Cty đang cần thêm nhiều LĐ, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ. "Câu chuyện về chiếc mui xe ôtô khi còn học trong trường, những lời gợi mở của thầy giáo quân đội là động lực để tôi thêm quyết tâm vươn lên" – Lĩnh chia sẻ.

 
Hoàng Mạnh (laodong)

 

Bình luận (0)