Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Môn giáo dục công dân: Dạy theo kiểu đối phó

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ còn ít ngày nữa là hoàn thành chương trình lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009, nhưng nhiều học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) quận Tân Bình cho biết họ chưa hề được học tiết nào của môn giáo dục công dân (GDCD) dù tiền học phí vẫn đóng đủ cho cả môn học này.

Học phí học kỳ 2 ở trung tâm GDTX quận Tân Bình vẫn thu môn GDCD nhưng học viên không hề có học một tiết nào
Thu tiền nhưng không dạy
Theo phản ánh của học viên Nguyễn T.Đ. của trung tâm GDTX quận Tân Bình, ngay từ đầu học kỳ 2 trung tâm đã thu học phí trọn gói 606.000đ/học viên. Trong đó, học phí chung hai môn tiếng Anh và GDCD là 100.000đ, mỗi môn 50.000đ. Tuy nhiên, học viên Đ. cho biết, chỉ môn tiếng Anh có xếp thời khoá biểu, còn GDCD thì chẳng hề thấy trường đá động đến. “Rất nhiều học viên thắc mắc tại sao trung tâm không dạy mà vẫn thu tiền. Nhưng cuối cùng ai cũng phải bấm bụng nộp vì ngày thi (học kỳ 2) đã gần kề”, học viên Đ. nói.
Không riêng gì trung tâm GDTX quận Tân Bình. Ông Trần Quang H., phụ huynh học sinh của trường này cho rằng con ông cũng bị thu tiền nhưng không có học môn GDCD. Phụ huynh này phàn nàn: “Nếu nhà trường cảm thấy môn giáo dục công dân không cần thiết thì thôi, tại sao cứ thu tiền rồi bắt học sinh học kiểu đối phó như vậy?”.
Bắt học thuộc lòng?
Theo chương trình của bộ Giáo dục và đào tạo, môn GDCD là môn học bắt buộc của hệ thống nhà trường trung học phổ thông kể cả công lập, tư thục và hệ thống GDTX. Các cơ sở giáo dục tự ý cắt xén, bỏ bớt môn học này là vi phạm quy chế. Thực tế ở nhà trường, nhất là tại các trung tâm GDTX, nơi mà các học viên không còn ở lứa tuổi học sinh phổ thông, từ lâu môn GDCD chỉ là một môn bắt buộc. Học viên Minh Trang ở trung tâm GDTX của một quận nội thành than vãn: “Cứ nói đến giáo dục công dân là phải thuộc lòng, làm những bài tập vô vị không có chút sáng tạo nào ở trong sách giáo khoa. Các thầy cô dạy môn này chỉ cho học sinh những trang giấy cần phải học thuộc lòng như những con vẹt thôi. Tôi e rằng ở nhiều nơi khác cũng có tình trạng như vậy!”.
Có một sự thực trong giờ GDCD mà ít ai nói ra, như một học sinh của trường THPT dân lập THĐ. quận Phú Nhuận có nickname Duwcs_1104 lên tiếng: “Mình chỉ thích lúc cô cho thảo luận thôi, nhưng hiếm khi có giờ thảo luận lắm. Mà không có thảo luận thi môn này quả là khô!”
Diệu Thuỳ (SGTT)

Bình luận (0)