Sự kiện giáo dụcTin tức

Mòn mỏi với điểm thi

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là tâm trạng chung của hơn 1 triệu thí sinh và gấp mấy lần con số ấy của những cha mẹ, thầy cô, người thân của sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 này. Những tưởng áp lực và sự mong chờ ngóng đợi sẽ giảm đi khi Bộ GD-ĐT đổi mới thi cử, trong đó có đổi mới cách quản lý dữ liệu và là đầu mối duy nhất công bố kết quả. Nào ngờ tất cả đều không như mong đợi! Sự lấp lửng của bộ về thời gian công bố kết quả là nguyên nhân dẫn đến sự nôn nóng, mong chờ đến mòn mỏi của hàng triệu người trên khắp mọi miền đất nước. Từ 20-7 đến 25-7, sẽ công bố sớm nhất, công bố ngay sau khi xử lý xong dữ liệu… cho đến khi đại diện bộ tuyên bố chắc nịch vào trưa ngày 22-7 rằng đúng 14 giờ 30 hôm nay công bố kết quả… Vậy mà, đến 16 giờ 10 của vẫn ngày hôm ấy không tài nào truy cập được các trang web tra cứu điểm thi từ cổng thông tin của bộ đến các trường đảm trách các cụm thi do quá tải, sập mạng, đa số đều báo lỗi 502 “Bad Gateway. The server returned an invalid or incomplete response”!?! Giá như, bộ ấn định chính xác một ngày thì có lẽ nỗi chờ mong không dai dẳng, nặng nề như thế!

Chưa bao giờ chiếc điện thoại di động và máy tính nối mạng lại gắn bó với người dân từ thành thị đến vùng quê xa xôi hẻo lánh như mấy ngày qua. Không chỉ các cô tú cậu tú tương lai gần mà ngay cả bác nông dân, chị công nhân, dì bán vé số, chú đạp xích lô… đều chú ý vào màn hình kết nối cập nhật vài phút một lần để ngóng đợi kết quả thi của con em mình! Ở thành thị và những vùng có điều kiện thì mạnh ai nấy xem. Còn ở vùng quê, có nơi cả xóm kéo lại nhà một bạn thí sinh có máy tính nối mạng hoặc điện thoại kết nối 3G để cùng ngóng đợi xem điểm. Có gia đình bỏ chuyến tham quan, gác lại công ăn chuyện làm, dời ngày gặt lúa, trỉa đậu… để cùng “ngồi trên mạng” chờ xem kết quả suốt những ngày qua… Chú Hai xe ôm có cô con gái đầu lòng dự thi tần ngần trước ly trà đắng “Hổng biết có bao nhiêu quốc gia trên thế giới khổ sở như mình khi đón đợi kết quả 12 năm học hành của con cái hả thầy giáo?”. Chú Ba thợ hồ thì bảo rằng có lẽ sự lấp lửng của bộ đã khiến các nhà mạng lợi dụng sự nôn nóng của thí sinh và phụ huynh mà sẵn sàng lừa đảo đủ kiểu với cước phí trên trời (15.000 đồng/tin nhắn) chỉ để giữ chỗ chứ chả biết khi nào mới có kết quả phản hồi, dù họ hứa là “sớm nhất”! Là nhà giáo, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với nỗi băn khoăn ẩn lời trách móc ấy của các bậc phụ huynh khi mà họ lao động vất vả 18 năm nuôi con giờ lại thêm hao gầy với một kỳ thi! Tôi thấy mình cũng có lỗi và trách nhiệm trong câu chuyện “đổi mới” của ngành mình.

Lẽ ra, với thời đại công nghệ thông tin, đây là việc đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, có thể thực hiện nhanh nhất mà tại sao bộ lại ôm đồm, làm phức tạp và nặng nề cho cả xã hội phải nóng lòng, vất vả, mỏi mòn? Sao không giao trách nhiệm cho các cụm thi công bố, trong khi dám giao họ nhiệm vụ nặng nề là tổ chức coi thi, chấm thi? Có cách nào khác không? Hiển nhiên là nhiều cách!

Từ việc này, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi băn khoăn cho những việc khác của những cải cách thi cử, tuyển sinh năm nay liệu đã ổn chưa? Khi mà, tính phân hóa thí sinh qua đề thi tuyển sinh dù đã có nhưng chưa đều giữa các môn. Khi mà đáp án và biểu điểm chấm thi ở chỗ này chỗ nọ vẫn chưa ổn. Rồi cả chuyện thù lao cho giám khảo chấm thi cũng là nỗi bức xúc của những thầy cô giáo đội mưa hàng trăm cây số mỗi ngày mà mỗi nơi chi trả mỗi khác. Khi mà, sắp tới đây, thí sinh sử dụng cái quyền có nhiều thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ sẽ gây loạn và nhiễu thông tin số liệu. Khi ấy, chắc chắn, hàng triệu người sẽ tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính mỗi ngày để xem thông tin về tình hình xét tuyển… Hàng mớ vấn đề cần cân nhắc, lựa chọn và phải giải quyết. Có lẽ Bộ GD-ĐT cũng phần nào hình dung và tiên lượng? Làm sao để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, việc hệ trọng liên quan đến hàng chục triệu gia đình có con đi học, là mối quan tâm của toàn xã hội, trở nên bài bản, nhẹ nhàng và hiệu quả? Đòi hỏi này đã và đang cấp bách với ngành giáo dục mà chỉ mỗi ngành giáo dục khó mà làm được trong một sớm một chiều!

NGUYỄN VĂN CẢI (Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)