Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Món quà mong đợi hàng tuần của cô giáo mầm non

Tạp Chí Giáo Dục

Là một cô giáo mầm non, bản thân tôi vô cùng thích đọc, và cũng thật sự rất may mắn, khi trường tôi có đặt báo thường niên của Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Tôi mong chờ từng kỳ báo đến trường như mong chờ một niềm vui, một món quà cho tinh thần, những buổi trưa vừa trông học trò ngủ, vừa cầm tờ báo để đọc những tư liệu, những thông tin, chia sẻ của các đồng nghiệp tâm huyết với giáo dục, là vô cùng quý giá.

“Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn” – Barack Obama đã từng nói như vậy. Cho nên, với tôi việc được đọc Tạp chí Giáo dục TP.HCM từ khi vào ngành đã gần 20 năm, để từ đó cả thế giới kiến thức, kinh nghiệm trong giáo dục, đã được tôi học tập và áp dụng vào việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ mỗi ngày một cách say sưa, vui vẻ, hạnh phúc…

Tôi là giáo viên mầm non, tôi đọc Tạp chí Giáo dục TP.HCM là quá hợp lý, để từ đó tôi từ việc đọc, đã trở thành một cộng tác viên. Bởi vì thấm được những giá trị, những chia sẻ của những con người luôn tâm huyết với sự phát triển của giáo dục thành phố. Là người yêu quý việc đọc và viết, cho nên tôi đã mạnh dạn nêu lên những quan điểm, những suy nghĩ, những điều tâm đắc, cùng những tâm tư, mong muốn để viết lên những bài viết có giá trị sử dụng cho cộng đồng giáo dục thành phố.

Tôi vẫn thường chia sẻ với đồng nghiệp bằng những hình ảnh say mê bên tờ báo, say mê bên những kiến thức, thông tin mới nhất, cần thiết nhất trên tạp chí, để tất cả các giáo viên họ cũng cảm nhận được những điều giống như tôi. Tôi mong muốn tất cả giáo viên cần chú trọng đến việc đọc báo, mạnh dạn nêu lên những ý kiến, nguyện vọng và tham gia gửi bài đến cơ quan ngôn luận của ngành giáo dục thành phố. Trong công tác giảng dạy có những vướng mắc, những điều cần phải khắc phục sửa sai kịp thời, cũng như thông qua tạp chí chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, đạo đức của nghề nghiệp.

30 năm quãng đường đủ dài để chúng ta nhận thấy, những giá trị và tinh thần, định hướng, mang lại cho giáo dục thành phố đạt được những thành tích như hôm nay là công sức không chỉ riêng ngành giáo dục, mà còn có công sức nhiệt tâm, vì một ngành giáo dục vững mạnh của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Giáo dục TP.HCM.

Nhà giáo Hồ Xuân Đà

Bình luận (0)