Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mong phép mầu từ lòng nhân ái

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Huỳnh Văn Việt và con trai Quang Huy tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM

Ngồi bên cạnh cậu con trai Huỳnh Quang Huy (SN 2011) để chờ xét nghiệm máu tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, anh Huỳnh Văn Việt (SN 1982, ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) không giấu được nỗi buồn. Anh tâm sự: “Đã một năm kể từ ngày phát hiện bệnh của con, gia đình tôi gần như suy sụp nhưng phải dặn lòng còn nước còn tát”.
Mới chỉ có 4 tuổi mà bé Huy đã phải mang trong mình căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào Lympho cấp. Bệnh này cần phải được điều trị trong thời gian dài và tốn khá nhiều chi phí. Tuổi thơ của em không còn được vui đùa mà hằng ngày phải tiếp xúc với kim tiêm, dịch truyền. Mỗi khi nhìn con đau đớn, vợ chồng anh Việt càng xót xa, nhưng đau đớn hơn cả là sự bế tắc của cha mẹ bé đang không thể kiếm đủ tiền cho bé chữa bệnh. Sau nhiều lần chữa trị ở tuyến dưới không có hiệu quả, bé được bệnh viện chuyển lên tuyến trên điều trị. Theo chỉ định, Huy phải được chữa trị gấp, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng và phải chuyển vào Bệnh viện Truyền máu huyết học. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn không có tiền điều trị nội trú nên bé Huy phải điều trị ngoại trú. “Có lần hai cha con bắt xe đò từ quê lên TP để tái khám, nhìn con khóc vì đau đớn mà tôi cứ ước giá như mình có thể chịu đựng thay cho con. Khi con trai hỏi: “Cha ơi! Mình đi đâu vậy?” mà tôi như đứt cả ruột gan”, anh Việt buồn bã kể lại.
Từ khi bé Quang Huy bị bệnh tới nay gánh nặng gia đình lại đè nặng lên vai người cha. Anh Việt hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật thuộc Sư đoàn 8, Quân khu 9. Cũng vẫn bằng đó công việc, thu nhập không những không tăng lên mà lại giảm đi khiến cuộc sống của gia đình họ càng ngày càng khó khăn. Trước đây, vợ anh làm công nhân nhưng từ ngày phát hiện bệnh của con trai, chị phải ở nhà chăm sóc con. Bé Huy còn có một anh trai 6 tuổi. Để có tiền chữa bệnh cho bé Huy, buộc vợ chồng anh phải vay mượn. Những khoản nợ ngày càng chất chồng. “Ở quê, nhiều người thương tình cho hoàn cảnh gia đình tôi nhưng bà con, họ hàng cũng đâu có khá giả gì mà mình làm phiền họ hoài. Hai vợ chồng nhờ hết sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại rồi đến vay bên ngoài, giờ có muốn vay thêm cũng khó quá”, anh Việt trăn trở.
Nhìn hai cha con bé Huy buồn rầu ngồi chờ ở bệnh viện, chúng tôi ước gì sẽ có một phép mầu để bé Huy sớm được vui đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Bệnh tình của bé rất nặng, nếu như không được chữa trị tích cực thì sẽ đe dọa đến tính mạng nhưng hiện tại hoàn cảnh gia đình lại không có khả năng cho con chữa trị. Hy vọng sự chung tay góp sức của bạn đọc sẽ giúp cho bé Quang Huy vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với anh  Huỳnh Văn Việt theo số điện thoại 0169.795.8910, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo Giáo dục TP.HCM (300 Điện Biên Phủ – phường 7 – quận 3 – TP.HCM).
Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)