Tòa soạnThư đi – tin lại

Một cô giáo cần sự giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1966, giáo viên Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 5, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đang mắc phải căn bệnh gãy cột sống, đốt thứ 4 từ dưới lên. Thời gian điều trị chẳng những bệnh không hề thuyên giảm lại có dấu hiệu nặng hơn, khiến đôi chân của cô trở nên teo lại như người bị dị tật bẩm sinh ở chân. Khi biết đôi chân của mình không còn khả năng cử động hay đi đứng được nữa, cô đã khóc rất nhiều. Được biết, cô Ngọc từng được ngành giáo dục trao tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ, danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, và nhiều giấy khen khác. Để có thêm thu nhập trong hè, cô đã tham gia tiếp thị sản phẩm giải khát mủ trôm. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã dẫn đến tình trạng thương tâm trên.
Cô đi qua nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tốn kém trên 50 triệu đồng mà bệnh vẫn chưa bớt hẳn. Số tiền ít ỏi được đồng nghiệp giáo viên, công đoàn ngành, những người thân quen ủng hộ cho cô để giám bớt phần nào về tài chính nhưng chẳng thấm thía gì. Ngoài ra, cô còn vay mượn thêm bên ngoài để đi tái khám hoặc điều trị dài ngày nhưng sức khỏe cứ suy yếu dần, cô hiện cân nặng khoảng 34kg.
Hoàn cảnh của cô giáo Ngọc hiện vô cùng khó khăn rất cần những tấm lòng chia sẻ.
Xa lắm đường đến giảng đường…
Mặc dù Nguyễn Thị Ngọc Hân (ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo – Tiền Giang) đã trúng tuyển vào Khoa Tâm lý Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM nhưng đường đến giảng đường của Hân còn xa lắm. Hân bị bệnh ung thư xương đã hai lần phải cắt đi cánh tay trái, hiện căn bệnh nghiệt ngã này đang vào thời kỳ di căn… Sinh ra trong một gia đình làm nông rất nghèo, nhà nền đất trống trước trống sau nhưng Hân rất chăm học bởi Hân biết, chỉ có học vấn mới giúp bạn thay đổi được hoàn cảnh. Liên tục 11 năm liền là học sinh giỏi, năm lớp 9 từng đoạt giải nhất “Văn hay chữ tốt”; năm lớp 11 Trường THPT Chợ Gạo đoạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Thi đậu vào ĐH là niềm vui lớn lao của Hân nhưng căn bệnh quái ác đã làm cản lối Hân đến với giảng đường. Thầy cô, bạn bè, người thân đã hỗ trợ, giúp đỡ cho Hân rất nhiều nhưng các đợt hóa trị rất tốn kém mà gia đình bạn hiện nay không còn khả năng chữa trị. Nhìn Hân ốm yếu, xanh xao vì bị căn bệnh hành hạ, ai cũng rơi nước mắt. Mong những tấm lòng của bạn đọc khắp nơi giúp Ngọc Hân vượt qua căn bệnh ung thư, rút ngắn đường đến giảng đường của một tân sinh viên…
NGUYỄN HOÀNG THÁI – H.SƠN

Bình luận (0)