Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Một cô giáo rất cần được giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

(GD TP.HCM): –  Mới đây, cô Bùi Kim Ly, giáo viên môn tiếng Anh của Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP.HCM sử dụng xe gắn máy đang trên đường đến làm nhiệm vụ giám thị tại Hội đồng thi tuyển lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Khi đến vòng xoay Quách Thị Trang (đối diện chợ Bến Thành, quận 1), cô bị một tên cướp ngồi phía sau xe gắn máy do đồng bọn chở giật giỏ xách làm cô té ngã gây chấn thương mạnh vùng đầu. Theo các bác sĩ điều trị của Bệnh viện 115 là sức khỏe cô rất nguy kịch phải tiếp máu liên tục. Thầy Kim Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh cho biết: “Gia đình cô Kim Ly rất neo đơn và khó khăn, mỗi ngày phải chi phí hơn 1 triệu đồng. Hiện, kinh tế gia đình kiệt quệ, nhà trường đã và đang cùng với gia đình lo cho cô nhưng để giúp cô vượt qua cơn nguy kịch rất cần sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân và tổ chức lẫn doanh nghiệp, đặc biệt là từ các đồng nghiệp”. Quý bạn đọc muốn giúp đỡ, chia sẻ xin vui lòng liên hệ Trường THPT Lương Thế Vinh, số 131 đường Cô Bắc, quận 1, TP.HCM; điện thoại (08) 9202651, (08) 9202652 hoặc Báo Giáo Dục TP.HCM, 300 đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM; điện thoại 9321206, 9321207.

T.T.Q

Bình luận (0)