Hội thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Quận ủy Bình Tân tổ chức đã diễn ra sôi nổi. 6 tác phẩm được chọn từ 42 kịch bản đã được tổ chức dàn dựng và thi trong vòng chung kết, trong đó các tiểu phẩm thuộc ngành giáo dục chiếm ưu thế.

Cảnh trong tiểu phẩm Chắp cánh ước mơ
Ông Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân cho biết hội thi lần này là dịp phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác để nhân rộng trên địa bàn quận. Các tác phẩm được chọn vào vòng biểu diễn do các đơn vị tự nghiên cứu, sáng tác dựa trên những câu chuyện có thật trong đời sống hằng ngày tại địa phương.
Những tiểu phẩm đầy tính giáo dục
Tác giả Mai Ngọc là cô giáo của Trường THCS Trần Quốc Toản cho biết tác phẩm Búp trên cành được chính cô viết dựa trên câu chuyện có thật mà hàng năm các giáo viên trường cô đều phải đối diện. Một sự thật rất đau lòng của một trường vùng ven – nơi đó người giáo viên phải nỗ lực hết mình để chắt chiu từng cơ hội cho các em được đến trường và dẫu có muôn vàn khó khăn, thử thách cũng không bao giờ từ bỏ. “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Tựa của vở kịch dựa trên lời dặn của Bác để lại cho ngành giáo dục về việc quan tâm, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Cô Nhật Hạ là giáo viên chủ nhiệm của Thanh Tuyền – học sinh cấp 2 của Trường THCS Trần Quốc Toản. Đây là ngôi trường nằm trong khu vực có tỉ lệ dân nhập cư đông từ các tỉnh, đa số phụ huynh đều làm công nhân và không xem trọng việc học tập của con cái bằng việc lao động kiếm sống. Thanh Tuyền là một học sinh giỏi, chăm ngoan nhưng vì gia cảnh nghèo khó, mẹ chỉ là lao động chân tay công việc không ổn định. Do gia cảnh túng thiếu nên ba Thanh Tuyền bỏ ba mẹ con của em đi, bặt vô âm tín. Chị Út – mẹ Thanh Tuyền quyết định cho em nghỉ học để ở nhà trông em cho mẹ đi làm cả ngày. Bao nhiêu chi phí của cuộc sống đã làm cho chị Út đưa ra quyết định đó dù chị rất đau khổ và thấy có lỗi với con. Thêm vào đó, dì Tám chủ xưởng may gần nhà, còn gợi ý cho Thanh Tuyền sang xưởng phụ việc. Chị Út đồng ý ngay vì nghĩ đây là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh này.
Cô Nhật Hạ đến nhà thuyết phục chị Út cho Thanh Tuyền đi học và khuyên chị không nên cho Tuyền đi làm khi em còn quá nhỏ. Do bế tắc, chị Út đã nặng lời với cô Hạ. Hiểu hoàn cảnh gia đình Thanh Tuyền cô Hạ không bỏ cuộc đã chạy khắp nơi tìm công việc ổn định cho chị Út…
Chắp cánh ước mơ là một câu chuyện được viết và biểu diễn bởi tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bình Trị 1. Đây lại là một tấm gương về một cô giáo, không ngại khó khăn gian khó, luôn tìm cách để gắn bó với trường học, với học sinh mặc gia đình chồng luôn cho rằng nghề giáo lương không cao, buộc cô phải bỏ nghề đề chuyển sang buôn bán…
Tác phẩm Đôi bờ hồ nói về câu chuyện có thật về vấn nạn ô nhiễm môi trường, và nạn “đút lót” đã thành thói quen của một số doanh nghiệp để cho dễ dàng trong kinh doanh mà vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường. Để bảo vệ cho môi trường được trong sạch các cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ của phường phải vượt qua nhiều cám dỗ, kể cả đe dọa.. để làm sáng tỏ mọi điều và đem đến phương hướng kinh doanh đúng đắn hơn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và chất lượng sống cho người dân trên địa bàn…
Cần nhân rộng những tấm gương
| “Trong giai đoạn hiện nay, đại đa số các thầy cô giáo vẫn đến trường bằng trái tim yêu nghề và lòng nhiệt huyết của mình. Các tiểu phẩm trên ca ngợi những tấm gương nhà giáo cần được nhân rộng và đáng khen ngợi” – thạc sĩ – đạo diễn Hoàng Duẩn nhận xét! |
Thạc sĩ – đạo diễn Hoàng Duẩn, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, những tác phẩm là những câu chuyện có thật trong cuộc sống tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận đã được chính các tác giả viết và dàn dựng trên sân khấu thật sống động, chân thực và mang tính thuyết phục rất cao. Các tiểu phẩm dự thi rất phong phú về đề tài, nhiều tấm gương điển hình về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại quận trong các ngành nghề, lĩnh vực công tác công nhân viên chức phường, công nhân, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên, bác sĩ… Cần nhân rộng các tác phẩm này để biểu diễn phục vụ công chúng, ngoài việc nâng cao nhận thức cho nhân dân thì đây còn là dịp đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương”.
Kết thúc hội thi, tiểu phẩm Đôi bờ hồ của Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A đạt giải nhất; tiểu phẩm Búp trên cành của Chi bộ Trường THCS Trần Quốc Toản (Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A) đạt giải nhì; tiểu phẩm Chắp cánh ước mơ của Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị 1 (Đảng ủy phường Bình Trị Đông) đạt giải ba; các giải khuyến khích bao gồm các tiểu phẩm: Niềm tin online của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền quận, Tôi biết rồi của Liên đoàn Lao động quận và Người trồng sen của Đảng ủy phường Bình Trị Đông A. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải phong trào và 6 giải phụ dành cho diễn viên xuất sắc của mỗi đơn vị.
Lễ phát giải sẽ được tổ chức vào ngày 16-5, nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018-2019).
Bài, ảnh: Phiêu Linh

Bình luận (0)