Tòa soạnThư đi – tin lại

Một cựu chiến binh cần sự giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Bùi Văn Cọp

Anh Bùi Văn Cọp sinh năm 1961, quê ở Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Anh tình nguyện nhập ngũ năm 1980, được phân về Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1 trinh sát, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9 chiến đấu tại chiến trường Campuchia đầy ác liệt. Anh xuất ngũ năm 1984, sau đó về quê sinh sống cho đến hôm nay. Hoàn cảnh của anh hiện nay vô cùng khó khăn, không có đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê. Trong số 4 người con của anh, thì cô con gái đầu lòng đã lập gia đình đang mắc chứng bệnh ung thư hạch, di căn, lại quá nghèo nên không giúp anh được gì, vợ và 3 người con còn lại của anh cũng phải tha phương cầu thực, cuộc sống rất bấp bênh.
Anh bị bệnh đã lâu, căn bệnh ung thư máu phát sinh những viên bướu nhỏ to bằng đốt ngón tay đan kết lại với nhau ở vùng cằm và lan dần đến mặt bên phải. Anh được đưa vào Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị tại Khoa Ngoại III, phòng 307. Vì không có tiền đóng viện phí, cuối cùng anh trốn về quê để sống tiếp những ngày còn lại, căn bệnh hiểm nghèo này có thể lấy đi sinh mạng của anh bất cứ lúc nào. Anh Cọp đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để anh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.
Mọi liên hệ xin gửi về Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM số 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3. Điện thoại: 08.39325306.
Đ.MAI

Bình luận (0)