Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một đời gắn bó với giáo dục không chính quy

Tạp Chí Giáo Dục

32 năm gắn bó với hệ giáo dục (GD) không chính quy, cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi – nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Q.10, TP.HCM luôn đồng hành với những bước đi khó khăn nhất của mô hình bổ túc văn hóa (BTVH) và GDTX. Với cô, đây chính là cơ hội để người nữ GV có thêm nhiều cống hiến cho sự nghiệp GD tại TP.HCM trong thời gian 1/3 thế kỷ.

NGƯT Nguyễn Thị Kim Chi nhận Bằng khen của UBND TP.HCM (ảnh nhân vật cung cấp)

Mặc dù đã có quyết định nghỉ hưu trong tháng 2 nhưng những ngày đầu tháng 3, các thầy cô và học viên (HV) của Trung tâm GDTX Q.10 vẫn bắt gặp hình ảnh nữ giám đốc tranh thủ làm việc để bàn giao hết hồ sơ giấy tờ cho lực lượng kế cận.

Từ dạy BTVH đến GDTX

Những năm trước đây so với các đơn vị bạn, Trung tâm GDTX Q.10 “khiêm tốn” nhiều thứ. Mặc dù có một vị trí đẹp trên đường Lê Hồng Phong nhưng tổng diện tích quá chật hẹp. Tài sản duy nhất chỉ có một dãy lầu 3 tầng nhưng phòng ốc thì không theo một chuẩn nào. Sân trường “bé bằng bàn tay” vừa đủ chỗ cho xe đậu nên mọi hoạt động gần như “bế quan tỏa cảng”. Đang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Q.Tân Phú với một cơ ngơi khang trang, năm 2012 nhà giáo Nguyễn Thị Kim Chi được điều động về Trung tâm GDTX Q.10 với cương vị Giám đốc với bao thách thức và trăn trở. Hành trang quý báu nhất mà người nữ giám đốc có được chính là 8 năm kinh nghiệm quản lý GDTX với cương vị là Phó Giám đốc của Trung tâm GDTX Tân Phú. Những bước cải tạo ban đầu tuy chưa làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đơn vị nhưng đã mang đến những dự báo tốt đẹp cho việc chỉnh trang một cơ ngơi mới. Tập thể nhà trường không chỉ vui vì có thêm lớp học thoáng mát, môi trường sạch đẹp mà vui vì có một nữ “thủ lĩnh” biết “dàn binh bố trận” để có được chỗ dạy nơi học tốt nhất. Phong trào Hoa điểm 10 từng là sáng kiến của trung tâm được các đơn vị bạn nhân điển hình thì nay lại được nữ giám đốc của trung tâm ứng nghiệm trong một môi trường mới. Nền nếp của trung tâm khởi sắc bắt đầu thúc đẩy phong trào dạy và học đi vào chiều sâu. Vốn là một GV dạy môn ngữ văn nên Giám đốc Chi biết phát huy mọi lợi thế để thúc đẩy phong trào thi đua và các hoạt động bề nổi. Với tinh thần đoàn kết và đồng sức của tập thể, trong 5 năm đơn vị đã vươn dậy bằng nhiều danh hiệu thi đua như Cờ thi đua của UBND TP, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2 Bằng khen của UBND TP năm 2016, Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.

NGƯT Nguyễn Thị Kim Chi với HV giỏi của Trung tâm GDTX Q.10 (ảnh nhân vật cung cấp)

Cô Chi tâm sự: “Từ nhỏ tôi có nhiều ước mơ nhưng lớn nhất vẫn là ước mơ được làm cô giáo. Hồi đó được học NGƯT Hoàng Thị Hồng Hải – nguyên Trưởng phòng GD-ĐT Tân Bình, tôi và bạn bè coi cô là thần tượng. Vào học trường sư phạm, tôi thực sự mãn nguyện vì đã đạt được ước mơ đó”. Năm 1984 mới ra trường, cô giáo trẻ Kim Chi vượt hàng chục cây số về huyện ngoại thành Củ Chi công tác. Tưởng được dạy tại trường phổ thông như bạn bè nhưng không ngờ cô lại được phân về Trường BTVH tập trung huyện Củ Chi với bao khó khăn. Nhưng tất cả không làm cô chùn bước, Kim Chi nhận công tác với tinh thần 3 sẵn sàng của tuổi trẻ. Thành tích ấn tượng nhất của cô giáo trẻ là chỉ một năm sau cô đạt danh hiệu GV dạy giỏi. Tuy thời gian công tác ở vùng đất thép chỉ có 3 năm nhưng đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp của một cô giáo bước đầu “chạm ngõ” với bục giảng. Tình cảm của các em HV vùng ngoại thành bao khó khăn đến nay không bao giờ vơi cạn.

Nữ giám đốc Hai giỏi

Với những cống hiến và thành tích đã đạt được, cô Nguyễn Thị Kim Chi nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, GV dạy giỏi, được tặng thưởng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD, Bằng khen huy hiệu của UBND TP, Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017 cô được Hội đồng cấp TP bình chọn nhà giáo ưu tú.

Do hoàn cảnh gia đình năm 2017 cô chuyển về công tác gần nhà nhưng vẫn “bám riết” với dạy BTVH. Năm 2005, cô Kim Chi là một trong số ít GV về Q.Tân Phú để đặt những viên gạch đầu tiên cho Trung tâm GDTX quận. Nhớ hồi đó mỗi lần xuống trung tâm công tác tôi đều ghé vào Trường THCS Lê Anh Xuân vì đây là chỗ trọ đầu tiên của trung tâm. Cô Kim Chi nhớ lại: “Những năm đó cực kỳ khó khăn gian khổ, không có trường, không có HV nhưng tập thể cán bộ GV quyết tâm xây dựng đơn vị để năm 2010 Trung tâm GDTX Tân Phú vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP”. Đi từ hai bàn tay trắng, tập thể cán bộ GV Trung tâm GDTX Tân Phú đã có những đột phá mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng GD và dạy học. Tân Phú là địa bàn có đông dân nhập cư, HV đều có hoàn cảnh khó khăn vì công việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Tuy nhiên nhà trường đã biết động viên phụ huynh đặc biệt là các gia đình con cái có chí tiến thủ, sáng dạ ra lớp trong bất cứ điều kiện nào. Không chỉ đậu tốt nghiệp với số điểm cao nhiều HV của trung tâm trở thành thủ khoa tốt nghiệp và đậu vào các trường ĐH, CĐ uy tín. Nói về nghề, cô Kim Chi chia sẻ: “Trong 32 năm gắn bó với ngành học GDTX, tôi thật sự tự hào về ngành học dù còn nhiều khó khăn nhưng đã giúp cho những người dở dang việc học có thể viết tiếp ước mơ của mình, giúp con người có điều kiện trau dồi văn hóa ở bất kỳ độ tuổi nào trong cuộc đời”. Theo cô, các đồng nghiệp dạy ở GDTX là những người tận tụy với nghề nghiệp, giàu tinh thần vượt khó, bền bỉ cống hiến, lặng thầm hy sinh trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ rất đáng được vinh danh. Niềm hạnh phúc của nữ giám đốc Hai giỏi càng lớn khi có người chồng cùng công tác trong ngành GD. Cùng một tiếng nói trên mặt trận văn hóa, họ đã biết “chia lửa” cho nhau để nuôi con ngoan dạy trò giỏi vì riêng chung đều vẹn cả.

Hương Thủy 

Bình luận (0)