Tòa soạnThư đi – tin lại

Một hoàn cảnh bi đát!

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Hoàng và các con bên bàn thờ chồng. Ảnh: H.N

Đầu năm 2012, chồng của chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (34 tuổi ở tổ 4, thôn Thạch Nam Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng)bị tai nạn giao thông rất nặng, phải nằm viện hàng tháng trời rồi qua đời. Anh ra đi để lại cho chị Hoàng 5 đứa con còn thơ dại. Đó là cháu Nguyễn Thị Mỹ Dung học lớp 7, cháu Nguyễn Thị Hồng học lớp 5, cháu Nguyễn Thị Ngọc Vân học lớp 2, cháu Nguyễn Văn Quốc học mẫu giáo và cháu Nguyễn Thị Ngọc Nhi mới hai tuổi. Chưa hết, chị còn phải gánh nặng trên vai 75 triệu đồng tiền vay mượn bà con xóm giềng để lo chạy chữa cho chồng. Mới đây khi đi khám bệnh, chị Hoàng phát hiện mình bị bệnh dạ dày mãn tính, rồi lại viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối đang chuyển qua ung thư. Thế nhưng, do không có tiền chữa trị, phải vật vã nuôi con nhỏ nên chị đành nhắm mắt cho qua. Hàng ngày chị phải đi làm ruộng, trồng bông thuê, ngoài ra chị còn tranh thủ lặn lội đầu trên xóm dưới đi mua ve chai song vẫn không đủ cái ăn cho cả nhà. Căn nhà mà mấy mẹ con chị đang ở, mùa mưa thì còn đỡ, chứ mùa nóng thì không thể chịu nổi bởi mái tôn thấp lè tè. Người thân của chị đều nghèo khổ. Cha mẹ chồng tuổi trên 70, cha chồng lại bị bệnh tâm thần, anh chồng cũng mới qua đời, gia cảnh khốn khó nên không ai giúp được mẹ con chị. Nhìn tình cảnh mấy mẹ con chị quá bi đát, ai cũng đều chạnh lòng. Chúng tôirất mong các tổ chức từ thiện, những nhà hảo tâm hãy chia sẻ nỗi bất hạnh, khốn khổ của mẹ con chị Hoàng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉchị Nguyễn Thị Kim Hoàng (tổ 4, thôn Thạch Nam Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng).
Hoàng Ngân

Bình luận (0)