Tòa soạnThư đi – tin lại

Một học sinh đáng thương cần giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Em Đào Thị Hồng Liễu đang được chạy thận cầm chừng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nằm trên giường bệnh của Khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM là Đào Thị Hồng Liễu (SN 1984 – quê Tiền Giang) – hiện là học sinh lớp 12, TT GDTX Tân Bình. Học hết cấp 2, do gia đình không có khả năng cho em học tiếp nên năm 2000, Liễu lên TP.HCM đi làm công nhân để gửi tiền nuôi em ăn học. Buổi tối em tranh thủ học cấp 3 tại Trung tâm GDTX quận Tân Bình, đang học dở chương trình lớp 12 thì em phát bệnh và xin nghỉ học về quê để điều trị. Tại Bệnh viện Tiền Giang, các bác sĩ chẩn đoán em bị suy tủy và điều trị, chi phí mỗi ngày đến 400 ngàn đồng. Do kinh tế gia đình quá khó khăn, không thể tiếp tục điều trị nên em đành xin về nhà nghỉ dưỡng (không điều trị). Thời gian sau, em được bạn bè đóng góp và vận động bà con lối xóm ủng hộ được một khoản tiền đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Bác sĩ kết luận không bị bệnh tủy nên Liễu được chuyển qua Khoa Thận để điều trị thận. Hiện tại, em đang tiếp tục chạy thận, chi phí cho mỗi lần chạy thận là hơn 1 triệu đồng. Em trai Liễu đã đồng ý hiến thận, nhưng do kinh phí quá cao (khoảng 100 triệu) nên không thể tiến hành mổ. Hoàn cảnh Liễu quá khó khăn, mẹ em, chị Nguyễn Thị Mỹ Nga làm công nhân lương tháng 1,5 triệu đồng phải nuôi 3 con đi học, nên không có khả năng để chữa trị cho em. Hiện em đang được điều trị tại phòng 3, lầu 3, Khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy. Mong bạn đọc ủng hộ giúp em vượt qua căn bệnh.
 Tin, ảnh: Thái Khuê

Bình luận (0)