Y tế - Văn hóaThư giãn

Một kỷ lục Việt Nam bị “nhốt” trong nhà kho

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là chiếc bình trà bằng nguyên liệu dừa khổng lồ của nghệ nhân trẻ Nguyễn Thanh Liêm ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre). Tại lễ hội dừa giữa tháng 1-2009, chiếc bình cao 2,65m, đường kính phần bình 1,36m, riêng đường kính từ quai xách đến vòi nước là 2,4m đã được xác lập kỷ lục “bình làm bằng nguyên liệu dừa lớn nhất VN”. Hiện nay chiếc bình này đang nằm trong… nhà kho của Bảo tàng Bến Tre và đã bị tháo rời ra.

Chiếc bình trà khổng lồ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Liêm – Ảnh: V.Tr.

Anh Liêm cho biết đã đầu tư hơn 15 triệu đồng mua gáo dừa về cắt từng mảnh nhỏ hình nút áo và kết tới 25.000 mảnh này với nhau làm thành chiếc bình trà khổng lồ, đẹp mắt (khung bằng sắt). Để làm chiếc bình này, ngoài việc sáng tạo trong thiết kế, tạo hình, anh đã cùng bốn công nhân làm việc suốt 45 ngày mới hoàn thành. Sau lễ hội, anh Liêm quyết định tặng chiếc bình này cho tỉnh Bến Tre dùng vào mục đích trưng bày hoặc bán đấu giá lấy kinh phí làm từ thiện.

Ông Trần Duy Phương – phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Bến Tre – cho biết sau Tết Kỷ Sửu đã cho chuyển chiếc bình này về bảo tàng trưng bày. Tuy nhiên, ngày 20-3 các cán bộ ở phòng nghiệp vụ bảo tàng lại nói chỉ mới đem về khoảng hai tuần nay và cất trong nhà kho trong tình trạng bị tháo rời. Mặc dù liên hệ rất nhiều lần, nhưng Bảo tàng Bến Tre nhất định không cho chúng tôi xem chiếc bình này. “Tôi không rõ bảo tàng đã làm gì chiếc bình. Tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy “đứa con tinh thần” của mình nguyên vẹn và được trưng bày trang trọng như họ đã hứa” – anh Liêm nói.

V.TR (Theo TTO)

Bình luận (0)