Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một lần lầm lỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Hai bị cáo từ từ được đưa vào phòng xét xử, họ đưa mắt nhìn bốn bề với sự ân hận muộn màng. Khuôn mặt cúi gằm, hai tay bị còng chặt trong chiếc còng số 8, họ lặng lẽ bước đến trước vành móng ngựa…
Lòng tham làm mờ mắt
TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử Phan Tấn Dũng (SN 1989 tại Q.5 – TP.HCM) và Phạm Trung Kiên (SN 1983 tại Vĩnh Bảo – TP.Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản, hai vụ trộm này nạn nhân đều là người nước ngoài.
Theo đó, vào khoảng 13 giờ 40 ngày 3-11-2013, Phan Tấn Dũng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Q.1. Khi đến đối diện số 8-15 Tôn Đức Thắng thì Dũng thấy ông Takaaki Shigesawa (quốc tịch Nhật Bản) đi ngược chiều với mình, trên tay ông cầm một chiếc điện thoại iPhone 5. Nảy lòng tham, Dũng đã dùng xe áp sát vào người ông, giật được chiếc điện thoại. Sau đó, ông Takaaki Shigesawa đã đuổi theo, đạp xe Dũng khiến cả hai ngã xuống đường, ngay lập tức cảnh sát giao thông làm việc tại đó đã bắt quả tang Dũng cùng tang vật.
Phạm Trung Kiên là nhân viên phục vụ phòng của khách sạn Tân Hải Long (Q.1). Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 11-3-2005, lợi dụng trong lúc dọn dẹp phòng 501, Kiên đã lấy của ông Garro Georges (quốc tịch Pháp) 3.000.000 đồng và 175 Euro rồi tiếp tục làm việc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Garro Georges đi chơi về phòng phát hiện bị mất số tài sản trên nên đã báo cho tiếp tân khách sạn biết. Qua kiểm tra, thấy được số tiền của ông ở trong bóp của Kiên, chủ khách sạn đã báo cho Công an phường Bến Thành (Q.1). Ngày 12-3-2005, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Phạm Trung Kiên, Đến ngày 29-3-2005, thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và chuyển vụ án đến VKSND TP.HCM để xử lí theo thẩm quyền. Sau đó Kiên bỏ trốn, ngày 29-12-2005, VKSND TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ công tác điều tra vụ án, bị can và truy nã đối với Phạm Trung Kiên. Ngày 2-1-2014, Phạm Trung Kiên đến Công an TP.Hải Phòng đầu thú và được di lí về cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Sự ân hận muộn màng 
Quê tận ngoài Bắc nên người thân của Phạm Trung Kiên không đến dự phiên tòa. Lúc này, Kiên cảm thấy cô đơn trống vắng khi một mình phải đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra. Tại phiên xử, Kiên thành khẩn khai báo mọi tội lỗi. Khi được xét hỏi, Kiên nói: “Do chưa hiểu biết về pháp luật nên đã bỏ trốn, nhưng sau đó được sự động viên của gia đình đã ra đầu thú. Rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để làm lại cuộc đời”.
Phan Tấn Dũng may mắn hơn vì có vợ đến tham dự, chị nhìn chồng xót xa với ánh mắt đỏ hoe. Tại tòa, Dũng khai báo: “Bị cáo đã có vợ và đứa con 11 tháng tuổi, vì nảy lòng tham và không có tiền mua tã, sữa cho con nên đã phạm tội”. Dũng nhìn hội đồng xét xử với ánh mắt cầu xin sớm được trở về với gia đình, với người con bé bỏng.
Mặc dù có những tình tiết giảm nhẹ: Thân nhân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn… nhưng Phan Tấn Dũng bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam, Phạm Trung Kiên lĩnh án 9 tháng tù.
Nghiêm Quế

Bình luận (0)