Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Một ngày về miền Tây

Tạp Chí Giáo Dục

Con đường về miền Tây giờ đây như ngắn lại khi tuyến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương khai thông. Từ TP.HCM, chỉ sau khoảng 3 tiếng đồng hồ bon trên đường, vừa qua cầu Mỹ Thuận là bạn đã đến Khu du lịch Vinh Sang.

Với diện tích 2,2 ha trên cù lao An Bình, Vinh Sang như một khu vườn thiên nhiên rộng lớn chào đón du khách. Một ngày tại khu du lịch này sẽ quá ngắn để bạn thử hết mọi hoạt động vui chơi. Nổi bật nhất có lẽ là trò chơi cảm giác mạnh: câu cá sấu từ 5 năm tuổi trở lên hoặc cưỡi đà điểu chạy tung tăng trên bãi cát.
Cưỡi đà điểu
Bên cạnh đó là những hoạt động dân dã thú vị: chèo xuồng, giăng lưới, chài cá hoặc be mương tát cá… Những con cá lóc, cá trê sẽ càng hấp dẫn hơn khi du khách tự tay nướng và thưởng thức ngay tại vườn cùng rượu nếp nguyên chất. Nếu có nhu cầu, bạn sẽ được phục vụ những tiết mục đờn ca tài tử đúng chất miền Tây.
Tiếp đó, bạn hãy thử cảm giác tắm sông – trượt nước, đi xe đạp dạo quanh đường làng xuyên qua những vườn cây trái trên cù lao An Bình… Bạn cũng có thể đi tàu du lịch vào sâu trong các con rạch nhỏ, tham quan những làng nghề truyền thống nổi tiếng của miệt vườn Nam Bộ. Sẽ thật thú vị khi bạn được tận mắt thấy quy trình làm kẹo dừa, sản xuất gốm đỏ vì đây là một làng nghề truyền thống và đặc thù chỉ có ở Vĩnh Long.
Nếu có thời gian, bạn hãy thử nghỉ lại một đêm ở Vinh Sang, trong căn phòng được thiết kế theo kiểu bè nổi trên sông. Còn gì tuyệt vời hơn buổi sáng thức giấc giữa tiếng chim hót véo von, thưởng thức bữa sáng lạ miệng với món bíp – tết đà điểu hay phở đà điểu.
Be mương tát cá
Ngô Bá / Phụ Nữ

Bình luận (0)