Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một người dân trả lại gần 180 triệu đồng tiền đền bù phát thừa

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Văn Ngụ (65 tuổi, trú tại tổ 8, khối phố 6, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có hành động cao đẹp trả lại toàn bộ số tiền gần 180 triệu đồng cho Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Hà Tĩnh do cán bộ của ban này sơ ý đã phát thừa.

Ông Nguyễn Văn Ngụ.

Sáng 14-10-2014, ông Ngụ lên trụ sở UBND phường Nguyễn Du để nhận tiền đền bù của dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh, nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Hà Tĩnh đã đưa cho ông Ngụ cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng và một xấp tiền lẻ. Sau khi ký nhận tiền xong, ông Ngụ bỏ tiền vào cốp xe máy rồi ra về. Khi về đến nhà, ông mang ra để kiểm đếm lại và phát hiện số tiền mà mình vừa được nhận lớn gấp nhiều lần so với số được đền bù.

Ông Ngụ đã quyết định trả lại toàn bộ số tiền phát thừa gần 180 triệu đồng ngay trong chiều 14-10.

Dương Quang

(SGGP)

Bình luận (0)