Phong trào “Vở sạch chữ đẹp” là rèn cho các em học sinh thói quen giữ gìn vở sạch và viết chữ đẹp. Tuy nhiên, phong trào tốt đẹp này đang ngày càng xấu đi bởi… căn bệnh “thành tích” của không ít trường học và giáo viên.
Chị Kha – một phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học K.M (ở một quận trung tâm TP.HCM) – bức xúc: “Hai năm nay, năm học nào giáo viên chủ nhiệm của lớp con tôi cũng đăng ký với nhà trường về phong trào “Vở sạch chữ đẹp”. Theo đó, giáo viên “hành” học sinh dữ lắm. Con tôi kể, trong một trang vở chỉ viết sai, viết xấu một chữ là cô giáo bắt xé trang đó để viết lại. Hầu như không ngày nào trong lớp không có vài học sinh phải xé vở…”.
Một giáo viên chuyên luyện chữ đẹp cho học sinh ở Q.1 cũng cho biết, cô được một trường tiểu học ở quận vùng ven mời về luyện chữ đẹp cho học sinh. Đến khi quận này ra thông báo tổ chức hội thi “Vở sạch chữ đẹp”, ban giám hiệu nhà trường gom vở của một số học sinh được chọn đi thi cấp quận để cô viết lại. Sau đó gửi những cuốn vở này lên quận tham dự hội thi.
Cũng liên quan đến phong trào “Vở sạch chữ đẹp”, cô M. – giáo viên Trường Tiểu học K. (ở một quận trung tâm thành phố) – kể: “Cách đây không lâu, Phòng GD-ĐT xuống trường tôi kiểm tra lớp 1/1 (lớp này đăng ký lớp “Vở sạch chữ đẹp”). Khi cán bộ Phòng GD-ĐT hỏi học sinh: “Hôm nay lớp mình có bạn nào nghỉ học không các con?”, ở dưới lớp các em nhao nhao lên: “Thưa cô không có bạn nào nghỉ học nhưng có một bạn đang ngồi ở lớp 1/2”. Vị cán bộ đó lên lớp 1/2, hỏi học sinh: “Các con cho cô biết, hôm nay trong lớp có bạn nào không phải là học sinh của lớp mình không?”. Ngay lập tức hàng chục học sinh chỉ tay về phía cậu học sinh của lớp 1/1 rồi nói: “Thưa cô là bạn này”…”.
Chắc chắn ba câu chuyện trên không phải là tất cả của những chuyện “xấu” đang xảy ra xung quanh phong trào “Vở sạch chữ đẹp”. Điều này không chỉ đơn giản là làm mất đi ý nghĩa, mục đích tốt đẹp của phong trào “Vở sạch chữ đẹp” mà nguy hiểm hơn là tập cho học sinh thói quen gian dối, không dám đối diện với thực tế, đồng thời dạy cho học sinh cả thói quen ỉ lại nữa.
K.Anh

Bình luận (0)