Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một phút nông nổi gây chết người

Tạp Chí Giáo Dục

TAND quận 10, TP.HCM vừa mở phiên xét xử vụ án của Võ Thị Minh Hiếu (SN 1995, sinh viên Trường Trung cấp Vạn Tường, TP.HCM). Là người luôn đạt được nhiều bằng khen xuất sắc về các hoạt động Đoàn, Đội của địa phương trong những năm qua, nhưng vì một phút nông nổi ham vui Hiếu đã gây ra tai nạn đáng tiếc cho cụ N. (87 tuổi).
Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ ngày 18-11-2012, Hiếu đã lén lấy xe gắn máy của cha mẹ đi chơi và tụ tập ăn uống. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đang lưu thông trên giao lộ Ngô Gia Tự – Vĩnh Viễn phường 12, quận 10, TP.HCM, Hiếu đã tông vào xe đạp của cụ N. lưu thông cùng chiều khiến cụ N. bất tỉnh và tử vong vào sáng hôm sau do chấn thương sọ não.
Do có thành tích trong hoạt động Đoàn Đội ở trường và ở địa phương nên Hiếu được hưởng án treo, đồng thời phải bồi thường cho gia đình cụ N. 45 triệu đồng. Được biết, gia đình Hiếu thuộc diện cận nghèo nên hình phạt được giảm nhẹ.
Rời khỏi tòa, Hiếu chỉ biết cúi đầu im lặng suy nghĩ về những việc mình đã gây ra. Số tiền 45 triệu không phải là con số nhỏ đối với gia đình Hiếu, đặc biệt là đôi vai gầy của người cha.
HỒNG TRÚC

Bình luận (0)