Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Một tấm gương cho bạn trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

 Đã hai năm rồi, dù ngày mưa hay nắng, có một cô gái cứ 6 giờ sáng là cưỡi chiếc xe đạp cọc cạch tới quán phở 111 Cầu Giấy. Trưa từ quán phở tới trường. Chiều, tan học, lại quay về quán phở. Đó là câu chuyện cảm động về cô sinh viên nghèo Chu Thị Hải Phương, lớp 09 công tác xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Em vừa đi học vừa đi làm…  
Quán phở 111 Cầu Giấy nơi Phương phụ việc.
Hải Phương sinh ra và lớn lên tại xã Cẩm Lại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Một học sinh giỏi của Trường THPT Quảng Oai. Cách đây hai năm, khi vừa tốt nghiệp THPT, em đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: Đi học hay ở nhà làm ruộng, lấy chồng (?). Đơn giản chỉ vì gia đình Phương nghèo, lại đông con, các em đang còn nhỏ. Sau nhiều lần đắn đo, Phương giấu cha, sang nhà người thân vay 100.000 đồng mua hồ sơ dự thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Hè năm đó, thấy các cô, chú trong làng đi làm thợ xây, em liền đến xin đi làm phụ hồ cùng. Hơn một tháng trời, ngày Phương đi làm phụ hồ, đêm về miệt mài ôn thi. Nhiều hôm Phương đi làm mệt quá, tối về buồn ngủ rũ rượi nhưng em vẫn cố gắng ôn bài. Mỗi ngày đi làm, ngoài ăn uống, Phương được trả 80.000 đồng, nên cuối tháng em đã đủ tiền để đi thi.
Kết quả Phương thi đạt số điểm 20,5 và được gọi nhập học vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ngày nhận giấy báo nhập học, Phương nửa mừng, nửa lo… vì em biết trước mắt mình đang là cả chặng đường dài khó khăn. Làm sao thuyết phục được gia đình và lấy đâu ra tiền để đi học? Thế nhưng ngày Phương đưa cho cha tờ giấy báo nhập học của em, cha đã khóc: “Con ạ, vì gia đình mình nghèo, các em đang còn nhỏ, nên có lúc cha đã muốn con ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi các em khôn lớn. Bây giờ thì cha không muốn giữ con ở nhà nữa…”. Cha mẹ đã chạy vạy vay mượn được hai triệu đồng cho Phương nhập học. Em hiểu rằng, nếu việc học của em mà cứ dựa vào sự chu cấp của gia đình là không thể. Sau khi ổn định chỗ trọ và công việc học hành, em đi tìm kiếm việc làm thêm. Suốt hai năm nay em đi làm thuê ở quán phở, mỗi ngày em làm hai ca: Sáng từ 6 giờ đến 12 giờ; chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Một tháng thu nhập 2.500.000 đồng. Với số tiền này, ngoài trang trải cho việc học của mình, Phương còn gửi về phụ giúp cha mẹ nuôi các em.
Phải tự kiếm tiền ăn học, nhưng hai năm liền Chu Thị Hải Phương là một trong 5 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng của trường. Sinh viên Trịnh Kim Quý, bạn cùng lớp của Phương nói: Bạn Phương xứng đáng là tấm gương mẫu mực vượt khó của lớp em.
Nói chuyện với Phương, chúng tôi thấy những gì em đã làm được cho bản thân mình là rất đáng quý. Phương xứng đáng là tấm gương để các bạn trẻ noi theo.
Theo Tuấn Đức

(QĐND)

Bình luận (0)