Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Một tập thơ độc đáo

Tạp Chí Giáo Dục

Với chủ đề Lời tỏ tình đầu tiên, cuộc thi thơ trên Facebook là tiếng chuông đánh thức trái tim yêu cùng đập về một hướng. Nhờ vậy mà cuộc thi chỉ diễn ra trong vòng một tháng với quy định mỗi tác giả chỉ tham gia không quá 3 bài nhưng cuối cùng, đã có hơn 3.000 tác giả với khoảng hơn 10 ngàn bài thơ dự thi. Ông Phạm Thanh Long – người đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi này dựa trên tinh thần yêu thơ không vụ lợi. Ban tổ chức cũng nhận thấy hiện người yêu thơ và làm thơ rất nhiều, song ít có nơi để họ thể hiện mình và trình làng tác phẩm, do vậy cuộc thi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó của nhiều người yêu thơ. Và đó cũng là lý do xuất hiện tập thơ Thơ hay Facebook. Hai bài thơ của Sâm Cầm Sài Gòn Sài Gòn, Nấc cụt xứng đáng đoạt giải nhất bởi sự tươi mới, trẻ trung trong từng tứ thơ: Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió/ Dẫu ngọn gió không ướt/ Em vẫn nghĩ về anh/ Như đóa hoa nghĩ về một mùa đông/ Rồi hân hoan bung cánh… Hay Hoàng Anh Tuấn với Mùa phơi váy; Phạm Trang với Nắng thu, Gió và em, Không thể và có thể; Tiểu Quyên với Sẽ chỉ có duy nhất một người gây xúc động với độc giả.
Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo nhận định: “Đọc tập thơ này, tôi thấy mình như trẻ lại, như mở ra muôn vàn cung bậc cảm xúc về tình yêu đầu đời với rất nhiều tâm trạng, cảnh ngộ khác nhau. Và quan trọng hơn là cách thể hiện riêng của từng tác giả. Những bài thơ đoạt giải cũng như những bài thơ không đoạt giải chọn in trong tập thơ này đều toát lên cái tinh thần Lời tỏ tình đầu tiên mà Ban tổ chức mong muốn”. Sách do BXB Trẻ vừa ấn hành, Giáo Dục TP.HCM trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
K.NGUYÊN

Bình luận (0)