Đang trên đường đi công tác về, thầy giáo Cao Văn Nghĩa, giáo viên trường mầm non xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn đã bị cơn lũ xuất hiện bất ngờ cuốn trôi.
Chiều ngày 28/5, ông Phạm Bá Luyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn cho biết, vào khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 26/5, thầy giáo Cao Văn Nghĩa, giáo viên trường mầm non xã Trung Xuân trên đường đi công tác về đã bị lũ cuốn trôi.
Vào khoảng thời gian trên, thầy Nghĩa đang đi làm công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, khi trở về qua cây cầu khỉ trên địa bàn xã Trung Xuân thì nước lũ ập đến bất ngờ cuốn trôi thầy Nghĩa.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cũng như chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Quan Sơn đã tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến 14 giờ chiều ngày 27/5, thi thể thầy nghĩa đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10km.
Được biết, trước thời điểm thầy Nghĩa gặp nạn, vào chiều ngày 26/5, trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn có mưa rất to, nước từ thượng nguồn đổ về lớn và rất bất ngờ.
Sáng ngày 28/5, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình.
Theo Duy Tuyên (Dân trí)

Bình luận (0)