Sáng 14-11, tại Hội Nhà báo TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 10-2012 với chủ đề Những con đường… do Báo Giáo Dục TP.HCM, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và Công ty Đỉnh Vàng phối hợp tổ chức.
Làm mới nội dung và hình thức
Nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM cho biết: “Năm nay chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu được dàn dựng khá đặc biệt vì đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 10 năm chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu. Để kỷ niệm cột mốc Một thời dấu yêu tuổi lên 10, Báo Giáo Dục TP.HCM, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã cùng đồng thuận trong việc đầu tư tâm huyết và cả tài chính để thực hiện một chương trình thật đặc biệt, thật ấn tượng gửi tặng quý thầy cô giáo như món quà tri ân sâu sắc nhất”.
|
Nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM giới thiệu về chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 10-2012 tại buổi họp báo. Ảnh: V.M
|
Chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu tổ chức hàng năm được dư luận đặc biệt quan tâm. Để tránh sự trùng lặp, năm nay chương trình được làm mới cả hình thức lẫn nội dung. Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sẽ có nhiều chương trình ca nhạc, giao lưu nhằm tri ân thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước. Hơn nữa, những sáng tác về thầy cô, về mái trường… không nhiều lại hiếm ca khúc mới, đây là một khó khăn lớn cho những người làm chương trình. Nhưng nói như nhạc sĩ Trần Quế Sơn, biên tập âm nhạc chương trình thì: “Khó nhưng không phải hết cách. Chúng tôi làm mới nó bằng cách hòa âm, phối khí lại những bài hát cũ và thay đổi hình ảnh ca sĩ thể hiện. Có thể ca sĩ mới hát chưa hay nhưng rất có cảm xúc”. Đạo diễn Đinh Anh Dũng cho biết: “Nhiều ca khúc hay, rất hợp với chương trình nhưng đành phải thay thế vì các chương trình trước đã làm. Gần đây, tình thầy trò có “giãn” đi đôi chút. Đó là điều mà chúng tôi băn khoăn và cố gắng để mang đến những thông điệp ý nghĩa cho người xem. Người thầy xem sẽ xúc động vì còn có những thế hệ học sinh nghĩ tới mình. Các em học sinh hiện đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã xa mái trường luôn nghĩ về thầy cô giáo của mình. Đó là mục đích mà chúng tôi muốn truyền tải”.
Những con đường…
Với chủ đề Những con đường… đạo diễn Đinh Anh Dũng phác họa khá rõ nét về những con đường mà mỗi chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ đi qua. Tuổi ấu thơ đến giai đoạn chuẩn bị cắp sách tới trường sẽ có một con đường, cụ thể là con đường từ nhà đến trường, sau đó là con đường đi tìm tri thức. Theo kịch bản, Những con đường… được chia làm 3 phần (3 con đường). Đó là con đường hoa bướm (con đường thời bắt đầu cắp sách); đường vào đời (điểm nhấn là thế hệ học sinh đến khi trưởng thành, trở thành thầy cô giáo); và con đường thứ 3 là con đường bóng dáng thầy cô. Cũng theo đạo diễn, con đường bóng dáng thầy cô sẽ là điểm nhấn của chương trình. Đó là con đường mà thầy cô giáo, những người bao năm thầm lặng đi qua, không mong đợi học trò nghĩ đến mình… Đây sẽ là phần xúc động, sâu lắng nhất. Theo đó, ở mỗi con đường sẽ có một video clip dài khoảng 2 phút để minh họa với phần viết và đọc dẫn nhập do chính nhà thơ Đỗ Trung Quân đảm nhiệm, đạo diễn Đinh Anh Dũng hy vọng với Những con đường… sẽ tạo cảm xúc đặc biệt. Khi xem, người thầy hiểu rằng vẫn có nhiều thế hệ học sinh luôn luôn biết ơn và nhớ đến mình. Và với học sinh, nếu một ai đó quên thầy cô thì chợt nghĩ lại có những người đã âm thầm, lặng lẽ dắt ta vào đời…

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn cho biết, quy mô chương trình lớn hay nhỏ không quan trọng mà cái chính là chương trình sẽ để lại cảm xúc gì trong khán giả. Đó cũng chính là lý do mà nhạc sĩ Trần Quế Sơn nhận lời viết ca khúc chủ đề mang tên Một thời dấu yêu.
Trần Tuy An
| Chương trình Một thời dấu yêu 10 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17-11, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh với sự góp mặt của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Phương Vy, Đoan Trang, Hồ Trung Dũng, nhóm Mây Trắng, Mắt Ngọc… được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và nối sóng trực tiếp trên các đài truyền hình Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng và Quảng Ninh. |


Bình luận (0)