Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Một thời dấu yêu 8: Đêm nhạc đầy ý nghĩa

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (bên phải) đại diện ngành giáo dục TP nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của nhà tài trợ chương trình trong đêm ca nhạc. Ảnh: Quang Huy

Một thời dấu yêu 8 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của thương hiệu Vina Acecook đã diễn ra thật tưng bừng tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh vào tối 20-11 (HTV9 truyền hình trực tiếp, Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đồng Nai, VTV tại Cần Thơ nối sóng). Đây là chương trình thật sự có ý nghĩa nhằm tôn vinh các nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Những ấn tượng để lại…
Đây là năm đầu tiên, chương trình Một thời dấu yêu chọn chủ đề chính “Người đưa đò” để chuyển tải thông điệp về công ơn thầy cô, những kỷ niệm không quên dưới mái trường một cách xuyên suốt. Sân khấu được thiết kế đơn giản nhưng mới lạ, ấm cúng. Hình ảnh bến đò, con đò, gốc phượng, bờ tre, trường làng, ghế đá thật dễ thương. Mỗi hình ảnh được tái hiện bởi các ca khúc chọn lọc theo đúng chủ đề của chương trình. Hiệu ứng của màn hình led với các hình ảnh về “người đưa đò” như: mái trường, lớp học, khói lam chiều, hoa phượng… được quay video clip dàn dựng trước đã giữ chân được toàn bộ khán giả đến cuối chương trình. Tiết mục mở màn khá trầm lắng nhưng tạo sự bất ngờ lớn cho khán giả. Hai người học trò thành đạt (MC Như Quỳnh – Vũ Mạnh Cường) cùng về thăm lại thầy giáo Thành (NS. Mai Thành) tại bến đò xưa, ngôi trường làng xưa. Được ngồi lại trên chính con đò mà cách đây nhiều năm họ cũng đã từng được thầy giáo Thành đưa sang sông rồi mới vào lớp dạy học. Dù hiện tại mọi vật đã có nhiều thay đổi nhưng trong ký ức của hai người học trò này, bao kỷ niệm thân thương chợt ùa về…Và lần lượt, các ca sĩ đã giúp họ gợi lại những ký ức đó qua các bài hát quen thuộc: Thùy Dương với Trường làng tôi, Nguyễn Phi Hùng với Bài học đầu tiên, Lương Bích Hữu với Bụi phấn, Ngọc Trâm với Tháng năm học trò, Mạnh Đình với Bướm trắng, Trang Mỹ Dung với Tuổi học trò, Cao Thái Sơn với Ký ức người thầy… Nét mới của chương trình năm nay còn là sự kết hợp đặc biệt của các đôi song ca mà những ca khúc được hòa âm phối khí theo sự “đặt hàng” của Ban tổ chức đã khiến khán giả bất ngờ lẫn thú vị. Ca sĩ Thu Minh thật nồng nàn và “quên mình” khi “nhập hồn” vào ca khúc Phượng yêu của nhạc sĩ Khúc Lan cùng guitar nổi tiếng Hoàng Minh; Nhật Quốc – Tấn Quốc – Nguyên Khôi cũng hoàn thành ca khúc Tình thơ của Hoài An với phần hòa âm rất mới lạ; Hoàng Thiên Long – Quách An An trẻ trung, nhí nhảnh cùng vũ đoàn Bầu Trời Xanh làm “náo” sân khấu với ca khúc Mùa hè yêu thương của Quốc An; nhóm Mắt Ngọc – Phạm Huy Du cũng gây xúc động khán giả qua ca khúc Những nụ cười trở lại của Xuân Nghĩa… Ca sĩ Mỹ Tâm làm hài lòng khán giả qua ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa với nhiều ca từ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, xúc động. Và cũng chính Mỹ Tâm tạo sự sôi động cho sân khấu với ca khúc Niềm tin do chính mình sáng tác. Hai “sao teen” Minh Hằng và Đông Nhi đảm nhận vai trò thể hiện hai ca khúc ở phần cuối chương trình được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.
Nhiều năm qua, đội ngũ giáo viên TP.HCM nói riêng và giáo viên cả nước nói chung đã có nhiều đóng góp rất to lớn nhưng thầm lặng cho ngành giáo dục. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, bao thế hệ học trò thành đạt, đoạt được nhiều giải thưởng cao trong nước cũng như quốc tế. Đó là những minh chứng chính xác nhất cho sự dày công dạy dỗ của các thầy cô giáo. Chương trình này không chỉ thể hiện sự tôn vinh nghề giáo mà còn là dịp để các em học sinh thể hiện mình, giao lưu với thầy cô một cách gần gũi nhất, thân thiện nhất… Vì thế, thông điệp của ông Tạ Văn Doanh – Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM và ông Lê Phát Tân – Giám đốc Marketing Công ty CP Acecook Việt Nam rất ý nghĩa như một món quà tinh thần dành cho quý thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tri ân những tấm lòng

Ca sĩ nhí Yến Hương với bài hát Thầy cô cho em trong đêm nhạc. Ảnh: Q.Huy

Một thời dấu yêu 8 cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 16 năm thành lập Báo Giáo Dục TP.HCM. Công ty CP Acecook Việt Nam cũng thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là trao tặng 136 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) dành cho học sinh: Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) 53 suất; Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) 31 suất và Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh) 42 suất. Để có được một chương trình ca nhạc thành công như thế, Ban tổ chức xin gửi lời cám ơn đến Đài Truyền hình TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc Lan Anh, các nghệ sĩ, ca sĩ cùng toàn bộ êkip thực hiện chương trình.
Một thời dấu yêu 8 đã kết thúc nhưng ấn tượng đẹp của chương trình sẽ còn đọng lại trong lòng thầy cô và các khán giả tuổi học trò. Hẹn gặp lại chương trình năm sau sẽ tiếp tục có nhiều điều bất ngờ và thú vị khác.
Minh Nguyên

Tất cả các ca sĩ cùng góp phần hòa nhịp với chủ đề chương trình qua các ca khúc ca ngợi tình yêu trong sáng tuổi học trò, nhiều trò nghịch ngợm dễ thương như một món quà dâng lên các thầy cô, giúp cho những “người đưa đò” có dịp nhớ lại một thời dấu yêu của mình. Có thể nói, tình thầy trò, sự năng động và sáng tạo trong môi trường giáo dục chính là điểm sáng của toàn bộ đêm diễn.

 

Bình luận (0)