Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Một thời dấu yêu 9: Những ấn tượng để lại…

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Quang Vinh trình bày ca khúc Bụi phấnẢnh: Ngô Thành Lộc

Chương trình Một thời dấu yêu 9 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Công ty CP Acecook Việt Nam đã diễn ra thật tưng bừng tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh vào tối 19-11 (truyền hình trực tiếp trên VTV9, Đài Truyền hình Vĩnh Long, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai). Đây là chương trình thật sự có ý nghĩa nhằm tôn vinh các nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Đêm ca nhạc tối 19-11 diễn ra thật hoành tráng, trang trọng, có thể xem đây như một ngày hội để học sinh có dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô của mình một cách gần gũi nhất, thân thiện nhất. Bởi lẽ nhiều năm qua, đội ngũ giáo viên TP.HCM nói riêng và giáo viên cả nước nói chung đã có những đóng góp to lớn nhưng thầm lặng cho ngành giáo dục. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, nhiều thế hệ học trò thành đạt, đoạt được nhiều giải thưởng cao trong nước cũng như quốc tế. Đó là minh chứng chính xác nhất cho sự dày công dạy dỗ của các bậc thầy cô giáo. Một thời dấu yêu 9 thật vinh dự khi được đón tiếp vị khách mời đặc biệt: ông Lê Hồng Sơn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ông Lê Hồng Sơn đại diện cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có lẵng hoa chúc mừng tất cả quý thầy cô giáo của ngành giáo dục TP. Nhà giáo ưu tú Võ Thị Minh Hoàng – Trường Mầm non TP đại diện cho tất cả quý thầy cô của ngành giáo dục TP lên sân khấu đón nhận lẵng hoa chúc mừng này. Sau đó, ông Lê Hồng Sơn tiếp tục trao kỷ niệm chương chương trình Một thời dấu yêu cho ông Tạ Văn Doanh – Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình và ông Lê Văn Hùng – đại diện nhà tài trợ, thương hiệu Vina Acecook. Cũng trong ngày hội của thầy cô, ông Tạ Văn Doanh xúc động bày tỏ: “Báo Giáo Dục TP.HCM và ê kíp thực hiện chương trình xem đây là nhiệm vụ của mình, nhằm góp phần cùng xã hội tôn vinh đội ngũ nhà giáo – những kỹ sư tâm hồn của thế hệ trẻ, những người mà lao động của họ có tính chất thật đặc biệt cần được mọi người nhìn nhận, quý trọng và tôn vinh”.
Tiết mục Chào ngày mới do nhạc sĩ Holi Thắng sáng tác riêng cho chương trình quy tụ hơn 30 diễn viên của “Lớp học Ngôi sao” đã mở màn thật sôi động, ấn tượng. Sân khấu tràn ngập các “sao teen” đem đến cho chương trình một đêm nhạc thật vui tươi. Ca sĩ Đông Nhi dễ thương và nồng nàn với Mùa hè yêu thương; Nhật Quốc – Tấn Quốc, Hoàng Thiên Long – Cao Mỹ Kim sôi động với Ngôi trường dấu yêu, Mong đợi ngậm ngùi; Dương Triệu Vũ hết mình hòa nhịp những kỷ niệm dấu yêu với Con đường đến trường của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Và cũng thật xúc động với món quà gửi đến thầy cô của ca sĩ Quang Vinh qua ca khúc Bụi phấn sâu sắc hay Thầy cô cho em mùa xuân, Người thầy xuất phát từ trái tim của ca sĩ nhí Băng Băng và đôi song ca Đông Dương – Ôn Bích Hằng… Chương trình còn có sự tham gia của bốn ca sĩ ngôi sao đỉnh cao Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh qua các tình khúc “vàng”: Tuổi học trò, Lối thu xưa, Ba tháng tạ từ, Ngày hôm qua… nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả. Nhóm Trendy Girls, Wanbi Tuấn Anh, FM, vũ đoàn Anh Em, Bầu Trời Xanh… cùng góp hòa nhịp với chủ đề chương trình qua các ca khúc ca ngợi tình yêu trong sáng tuổi học trò, nhiều trò nghịch ngợm dễ thương như một món quà dâng lên các thầy cô, giúp cho những “người đưa đò” có dịp nhớ lại một thời dấu yêu của mình. Có thể nói, tình thầy trò, sự năng động và sáng tạo trong môi trường giáo dục thời hội nhập chính là điểm sáng của toàn bộ đêm diễn. Ca khúc Hào khí Việt Nam với giai điệu hào hùng qua phần trình diễn của hơn 40 diễn viên múa đã khép lại chương trình. Đây cũng là ca khúc tặng riêng cho các bạn sinh viên – học sinh với mong muốn kèm theo lời nhắc nhở nhẹ nhàng “Dân ta phải biết sử ta”. Một thời dấu yêu 9 đã kết thúc nhưng những ấn tượng đẹp của chương trình sẽ còn đọng lại trong lòng quý thầy cô và các khán giả tuổi học trò. Hẹn gặp lại chương trình năm sau sẽ tiếp tục có nhiều điều bất ngờ, thú vị khác.
Song Quốc
 

Bình luận (0)